1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Dân không nghe theo tin đồn bịa đặt “ngày tận thế”

Theo xác nhận của ông Tăng Ngọc Hào, Trưởng thôn 6, xã Tiên Mỹ (Tiên Phước, Quảng Nam), tại địa phương có tin đồn về “ngày tận thế” nhưng qua sự vận động của chính quyền nên không xảy ra tình trạng người dân mua lương thực dự trữ, bán trâu, bò, tài sản lấy tiền tiêu xài.

Liên tục khoảng một tuần trở lại đây, tại xã Tiên Mỹ (Tiên Phước, Quảng Nam), xuất hiện tin đồn ngày tận thế 21/12. Một số đối tượng xấu tung tin thêu dệt rằng, ngày đó trái đất sẽ bị hủy diệt, mọi người nên bán tháo trâu, bò, đồ đạc trong nhà để “hưởng thụ” những ngày cuối cùng…

 

Ông Nguyễn Văn Quả, Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ, cho biết: “Tin đồn ngày tận thế 21/12 trái đất sẽ bị hủy diệt, lan ra theo kiểu truyền miệng, nó xuất hiện khá nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và huyện Tiên Phước. Tuy nhiên, tại xã Tiên Mỹ tin đồn càng “đậm đặc” hơn, do thời tiết năm nay bất thường, nên cũng có một số người nhẹ dạ tin có thật.

 

Trước tin đồn này, xã Tiên Mỹ đã có báo cáo lên Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước; cử cán bộ về các thôn để giải thích, vận động người dân yên tâm làm ăn sinh sống, không nghe theo tin đồn thất thiệt”.

 

Theo xác nhận của ông Tăng Ngọc Hào, Trưởng thôn 6, xã Tiên Mỹ, tại địa phương có tin đồn về “ngày tận thế”; nhưng qua sự vận động của chính quyền địa phương nên không xảy ra tình trạng người dân mua lương thực dự trữ, bán trâu, bò, tài sản lấy tiền tiêu xài. Mọi công việc đồng áng của người dân vẫn diễn ra bình thường. Qua đây, cũng đề nghị mọi người nên đề cao cảnh giác trước những lời đồn đại vì mục đích nào đó của bọn xấu...

  

Theo An Khang

Công an nhân dân