1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Quảng Nam:

Dân khốn khổ vì dự án du lịch sinh thái “treo”

(Dân trí) - Sau 4 năm, 14 hộ dân thuộc diện giải tỏa xây dựng Khu du lịch sinh thái Bồ Bồ vẫn phải sống trong cảnh thiếu đất sản xuất, nhà cửa bỏ bê không thể tu sửa trong khi dự án này vẫn nằm im lìm.

Dân làm thuê trên mảnh đất của mình!

Năm 2005, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt cho Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phước Tiến (gọi tắt là Công ty Phước Tiến) xây dựng Khu du lịch sinh thái Bồ Bồ tại thôn 5 Châu Bí, xã Điện Tiến, Điện Bàn (38 ha).

Sau 4 năm tiến hành đền bù, giải tỏa mặt bằng, khu du lịch sinh thái Bồ Bồ do Công ty TNHH thương mại tổng hợp Phước Tiến (gọi tắt là Công ty Phước Tiến) làm chủ đầu tư vẫn nằm im lìm.

Dân khốn khổ vì dự án du lịch sinh thái “treo” - 1
Đất trồng lúa được người dân giao cho Công ty Phước Tiến trồng sen (ảnh C.B).

Tình trạng “có khởi mà không có động” đã khiến bà con nhân dân thôn 5 Châu Bí (xã Điện Tiến) rơi vào cảnh điêu đứng vì dự án. Đáng chú ý là có 14 hộ dân nằm trong vùng giải tỏa đến nay vẫn sống “thoi thóp” qua ngày.

Bởi sau khi thu hồi đất, đền bù giái phóng mặt bằng cho người dân xong đến nay dự án khu du lịch này vẫn nằm “ngủ”. Diện tích đất lúa sau một thời gian bỏ hoang nay đã được cho thuê trồng sen - một “đứa con” được sinh ra ngoài dự án.

Ông chủ của cánh đồng sen bát ngát này lại thuê chính những người đã giao đất cho Công ty Phước Tiến làm công với số tiền 50.000 đồng/người/ngày.

“Gia đình tui tưởng sau khi bàn giao đất cuộc sống sẽ khá hơn vì có khu du lịch. Thế nhưng 4 năm nay rồi khu du lịch vẫn nằm bất động. Ruộng thu hồi nay lại cho thuê trồng sen còn chúng tôi lại không có đất sản xuất” - ông Hồ Quảng Khanh (71 tuổi) địa diện cho 14 hộ dân bức xúc.

Chờ khu tái định cư trong tuyệt vọng

Bà Hồ Thị Út (56 tuổi), một trong những hộ thuộc diện nghèo nhất tại đây, bức xúc nói về dự án “treo”: Nhà tôi có 790m2 đất vườn và 1.000m2 đất ruộng, trước đây có người của Công ty Phước Tiến đến đo đạc rồi áp giá đền bù được 90 triệu nhưng tôi chỉ mới nhận 9 triệu rồi từ đó đến giờ không nghe nói gì cả. Nhà cửa bị xiêu vẹo rách nát nhưng không dám sửa vì đã được kiểm kê, mới lại muốn sửa cũng không có tiền để mà sửa”.

Tương tự như vậy, 14 hộ dân nơi đây vẫn sống trong nhà của mình, đã được kiểm kê nhưng chưa được đền bù đầy đủ. Người dân cho biết, năm 2005, Công ty Phước Tiến đã hứa sẽ lập một khu tái định cư cho những gia đình trong diện giải tỏa nhưng đến nay chưa có khu tái định cư nào cả.

Dân khốn khổ vì dự án du lịch sinh thái “treo” - 2
Khu tái định cư vẫn chỉ nằm trên bản vẽ (ảnh L.P).

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Hùng, Bí thư xã Điện Tiến (nguyên chủ tịch xã) cho biết: “Nhân dân rất đồng tình ủng hộ dự án nhưng việc giải tỏa, đền bù, đất tái định cư lại chưa được thực hiện như đã trình.

Việc Công ty Phước Tiến chậm trễ trong triển khai dự án đã gây rất nhiều bất bình cho nhân dân. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên Phòng, Sở Tài nguyên Môi trường nhưng đến này Khu du lịch sinh thái Bồ Bồ vẫn chưa tiến triển”.

Ngày 30/7/2009, Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Nam đã có cuộc làm việc tại xã Điện Tiến về dự án Khu du lịch sinh thái Bồ Bồ. Khi chúng tôi xin phép được tham dự buổi họp thì ông Chánh thanh tra Sở thẳng thừng từ chối: “Cuộc họp này chúng tôi không mời báo chí. Xin các anh ra cho”.

Tìm hiểu của Dân trí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, ông Trần Văn Tri, Giám đốc Sở cho biết: “Công ty Phước Tiến chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Có thể Phước Tiến có thỏa thuận địa điểm với địa phương và Sở Tài nguyên Môi trường rồi sau đó tiến hành đền bù giải tỏa”.

Trong khi dự án cứ “ì ạch” một chỗ, khu tái định cư vẫn là giấc mơ xa vời, nhà cửa của dân đang xuống cấp thì một mùa mưa bão nữa lại đang cận kề.

Lê Phi - Công Bính