Hà Tĩnh:

Dân hững hờ trước lệnh sơ tán tránh bão khẩn cấp của Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Dù loa xã đốc thúc liên tục, lực lượng chức năng tới tận nhà dân để vận động, nhắc nhở, thậm chí thực hiện cưỡng chế sơ tán theo chỉ thị của Chủ tịch tỉnh, nhưng người dân ở một số nơi tại các vùng ven biển ở Hà Tĩnh vẫn thờ ơ với chỉ thị khẩn cấp này.

Nhiều hộ dân bình thản, chưa sơ tán để tránh bão số 10

Một trong những nơi vẫn còn rất nhiều người dân hững hờ với siêu bão đang dần tiến vào đất liền ở Hà Tĩnh là người dân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên. Theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống loa phát thanh của xã, công an, lực lượng bộ đội đã hoạt động hết công suất để đưa hơn 1000 hộ dân di chuyển tới nơi an toàn trước 5h chiều nay. Số hơn 1000 hộ còn lại đến sáng mai bắt buộc phải di dời để đảm bảo khi bão số 10 đổ bộ vào, ngoài lực lượng chức năng, Cẩm Nhượng không còn hộ dân nào ở lại nhà.

Thế nhưng, ghi nhận của PV Dân trí, người dân ở nhiều thôn xóm tại Cẩm Nhượng thờ ơ trước lệnh sơ tán. Nhiều người dân đã tìm đủ lí do để đối phó, trì hoãn việc rời khỏi nhà. Điều đáng nói, dù loa phát thanh liên tục phát đi báo nguy hiểm của sóng biển lớn mạnh từng giờ, nhưng rất nhiều người dân, trong đó có nhiều trẻ nhỏ vẫn nô đùa nơi bờ biển.

Mặc cho loa liên tục phát đi, cơ quan chức năng yêu cầu người dân rời khỏi nhà, tuy nhiên 3 cháu nhỏ này vẫn thản nhiên nô đùa nơi bờ biển.
Mặc cho loa liên tục phát đi, cơ quan chức năng yêu cầu người dân rời khỏi nhà, tuy nhiên 3 cháu nhỏ này vẫn thản nhiên nô đùa nơi bờ biển.

Một bé trai ở thôn Nam Hải thản nhiên ngồi chơi trên kè chắn sóng.
Một bé trai ở thôn Nam Hải thản nhiên ngồi chơi trên kè chắn sóng.

Dân hững hờ trước lệnh sơ tán tránh bão khẩn cấp của Chủ tịch tỉnh - 3

Đã có lệnh sơ tán từ rất sớm, nhưng số người dân này vẫn chưa chịu rời đi, họ thản nhiên chuyện trò ở kè biển.
Đã có lệnh sơ tán từ rất sớm, nhưng số người dân này vẫn chưa chịu rời đi, họ thản nhiên chuyện trò ở kè biển.

Dân hững hờ trước lệnh sơ tán tránh bão khẩn cấp của Chủ tịch tỉnh - 5

Thay vì đi tránh bão, rất đông người dân ở xóm Nam Hải tập trung tại các ngã tư bàn tá, chuyện trò.
Thay vì đi tránh bão, rất đông người dân ở xóm Nam Hải tập trung tại các ngã tư bàn tá, chuyện trò.


Một đôi vợ chồng vẫn chưa chịu thu dọn để kịp rời đi trước 17h chiều theo lệnh của Chủ tịch tỉnh.

Một đôi vợ chồng vẫn chưa chịu thu dọn để kịp rời đi trước 17h chiều theo lệnh của Chủ tịch tỉnh.

Cán bộ đến tận nhà kêu gọi, nhưng chủ gia đình này vẫn không chịu rời khỏi nhà.
Cán bộ đến tận nhà kêu gọi, nhưng chủ gia đình này vẫn không chịu rời khỏi nhà.

Khuyên nhủ không được, vị cán bộ này yêu cầu chủ nhà đưa ngay hai cháu nhỏ đi lánh nạn theo chỉ thị của tỉnh.
Khuyên nhủ không được, vị cán bộ này yêu cầu chủ nhà đưa ngay hai cháu nhỏ đi lánh nạn theo chỉ thị của tỉnh.

Theo yêu cầu, người già, phụ nữ, trẻ nhỏ là những người phải được di chuyển đến các trường học, nơi an toàn để tránh bão. Nhưng cụ bà này vẫn chưa rời khỏi nơi cư trú của mình.
Theo yêu cầu, người già, phụ nữ, trẻ nhỏ là những người phải được di chuyển đến các trường học, nơi an toàn để tránh bão. Nhưng cụ bà này vẫn chưa rời khỏi nơi cư trú của mình.

Văn Dũng - Tiến Hiệp