Quảng Nam:

Đại tá về hưu thế chấp nhà vay tiền kéo điện cho dân

(Dân trí) - Ông Lê Xuân Đây đã thế chấp căn nhà đang ở của mình vay ngân hàng 25 triệu đồng kéo điện thắp sáng cho hơn 100 nhà dân trong xã Bình Sa. Đó chính là bước khởi đầu trong hành trình thiện nguyện của ông.

Cựu chiến binh Lê Xuân Đây (SN 1932, thôn Tiên Đõa, xã Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam) được người dân yêu mến, quý trọng bởi tấm lòng nhân ái luôn hướng về cộng đồng, luôn sống hết mình vì người khác.

Năm 1989, ông Lê Xuân Đây về hưu với quân hàm Đại tá và tiếp tục tham gia công tác tại Hội Cựu chiến binh huyện với chức vụ Phó Chủ tịch hội 14 năm liền.

Cựu binh Lê Xuân Đây
Cựu binh Lê Xuân Đây

Những năm đầu mới thành lập hội còn nhiều khó khăn, vất vả, địa bàn rộng, không có chế độ phụ cấp nào, chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch nhưng ông vẫn thường xuyên bám sát cơ sở để gây dựng phong trào. Dù với cương vị công tác nào ông cũng được cấp trên đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với ông, niềm vui lớn nhất là thấy những gia đình nghèo khó được hạnh phúc, bởi theo ông họ là những người đã hy sinh quá nhiều cho 2 cuộc kháng chiến thì có quyền hưởng sung sướng, ấm no.

Với suy nghĩ đó nên khi về hưu, ông Lê Xuân Đây đã thế chấp căn nhà đang ở của mình vay ngân hàng 25 triệu đồng kéo điện thắp sáng cho hơn 100 nhà dân trong xã Bình Sa. Đó chính là bước khởi đầu trong hành trình thiện nguyện của ông.

Huân chương Độc lập hạng Ba của Hội đồng Nhà nước trao tặng ông
Huân chương Độc lập hạng Ba của Hội đồng Nhà nước trao tặng ông

Ông tâm sự: “Thật tình lúc đó xã còn quá nghèo khó, đến cái ăn còn phải lo chạy vạy chứ nói gì đến điện thắp sáng. Mặc dù ai cũng muốn có điện dùng, nhưng khi huy động mua dây truyền tải, đóng điện thì họ đành bất lực. Thấy vậy, tôi đứng ra thế chấp nhà cho ngân hàng vay tiền để đưa điện về. Số tiền đó ban đầu là tôi cho dân mượn, nhưng sau thấy người ta cực khổ quá, nhà nghèo còn phải lo trang trải chi phí từng bữa thì lấy đâu tiền trả mình, nghĩ vậy nên tôi cho luôn không thu tiền”.

Sau đó, nhận thấy nhiều gia đình CCB, thân nhân liệt sĩ, người già neo đơn… tại địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống chật vật, ông nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó thiết thực cho cuộc sống của họ.

Nghĩ là làm, ông bắt tay vào hỗ trợ xây nhà cho vợ chồng ông Huỳnh Mãi ở tổ 2 (thôn Tiên Đõa), là đối tượng già yếu neo đơn một căn nhà trị giá 7 triệu đồng.

Khi ông Mãi qua đời không có tiền lo đám tang, ông đã giúp thêm 1 triệu đồng và vận động bà con trong tổ chung tay góp sức lo đám tang chu đáo.

Các hội viên hội CCB nghèo trong xã như: ông Lê Tuyên, Trần Ca, bà Đoàn Thị Chuyên khi xây dựng nhà đều được ông hỗ trợ mỗi người 1 tấn xi măng. Bà Trần Thị Thu thuộc diện xóa nhà tạm của xã thì ông hỗ trợ 1 triệu đồng…

Mùa hè, thấy các cháu ở Trường Mẫu giáo tổ 1 thôn Tiên Đõa học trong phòng nóng bức mà không có quạt máy, ông lại giúp tiền để mua về 4 chiếc quạt, bàn ghế…

Về xây dựng quỹ khuyến học trong tộc thì ông là người đi tiên phong và luôn động viên con cháu học tập tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà.

Mỗi năm ông còn hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho Hội khuyến học xã để mua thêm xe đạp, sách vở, bút viết… ủng hộ các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường…

“Tôi có giàu có gì đâu, thiếu tiền giúp đỡ bà con thì mình lại vay ngân hàng đến khi có lương hưu thì trả dần. Mình là người cán độ, Đảng viên trước hoàn cảnh khó khăn của người dân thì không thể làm ngơ được, mà phải giúp đỡ thật nhiều để họ cải thiện đời sống”, CCB Lê Xuân Đây chia sẻ.

Đến thăm ngôi nhà Đại tá Lê Xuân Đây mới thấu hiểu hết tấm lòng của ông dành cho người nghèo. Ngôi nhà cấp 4 xây dựng cách đây gần 30 năm đã xuống cấp nặng. Căn phòng của ông chỉ 17 mét vuông với chiếc giường gỗ đã cũ… Trong nhà không còn gì có giá trị lớn vậy mà ông không hề bận tâm chuyện mua sắm phương tiện hay làm nhà mới, khoản tiền lương hưu ngoài chi tiêu cho sinh hoạt hằng ngày ông đều dành tất cả để giúp người nghèo khó.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch hội CCB huyện Thăng Bình - cho biết: “CCB Lê Xuân Đây là tấm gương tốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian qua, ông luôn hết mình vì cộng đồng, vì người nghèo, còn hỗ trợ đắt lực cho hội khuyến học, hội người cao tuổi xã Bình Sa… Mỗi năm ông đều ủng hộ để mua xe đạp, quà, sách vở… cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã”.

N.Linh