1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Đá tảng văng thủng tường nhà dân

(Dân trí) - “Gia đình tôi đang ăn cơm ở nhà trên thì nghe tiếng nổ lớn làm nhà cửa rung chuyển, chạy vào phòng ngủ thấy tường bị thủng một lỗ lớn do đá văng vào” - anh Lê Văn Tình (33 tuổi) người dân thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn kể lại.

Hoạt động thi công phá đá làm đường là thuộc Dự án Dviews Resort tại xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đơn vị thi công là Công ty TNHH XD Tân Nam Bình.

Đá tảng văng thủng tường nhà dân
Viên đá bay vào nhà khiến vách tường phòng ngủ nhà anh Lê Văn Tình bị thủng một lỗ lớn (ảnh: Báo Bình Định).

Theo quy định, cho phép nổ mìn bắt đầu từ 27/3/2012 đến khi kết thúc công trình. Thời gian nổ buổi trưa từ 11h30 đến 12h30 phút. Trước khi nổ mìn, đơn vị thi công phải thông báo cho dân, phân công người gác tại các đầu tuyến và các điểm qua lại trên gói thầu để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Tuy nhiên trên thực tế, theo người dân phản ánh, do điểm nổ mìn chỉ cách nhà dân khoảng 40 - 50 m nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của gần chục hộ dân thôn Hải Nam.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra phía đơn vị thi công cho người vá lỗ thủng - Ảnh: Doãn Công
Ngay sau khi vụ việc xảy ra phía đơn vị thi công cho người vá lỗ thủng - Ảnh: Doãn Công

Đặc biệt, trưa ngày 18/9, sau khi người dân nghe đơn vị thi công thông báo chuẩn bị nổ mìn thì một tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa, đá bay vào nhiều nhà dân làm thủng mái tôn, vách tường. Nặng nhất, là hộ anh Lê Văn Tình bị một viên đá bay vào làm thủng một lỗ lớn ở tường phòng ngủ. Rất may trong phòng lúc này không người nên không có ai bị thương.

Anh Lê Văn Tình cho biết: “Rất may lúc đó cả nhà đang ăn cơm ở nhà trên, còn con tôi mới mấy tháng tuổi lúc đó cũng đang ngủ ở nhà trên chứ nếu như vợ chồng con cái nằm ở trong phòng thì chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra”.

Nhà kề bên, chị Nguyễn Thị Tuyết phản ánh: “Thường cứ khoảng 11h 30 đến 12h30 phút đơn vị bắt đầu cho nổ mìn, có ngày 4 – 5 phát nổ làm rung chuyển nhà cửa, đá bay vào thủng cả tôn, mỗi khi nổ mìn ngồi trong nhà mà người run lên bần bật, cứ lo nhà sập…”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Ngô Đức Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết: “Việc nổ mìn phá đá làm đường giao thông vào khu lịch đã có quyết định của UBND tỉnh và đơn vị thi công đã có lịch nổ cụ thể. Nhưng do điểm nổ mìn gần nhà dân nên không tránh khỏi ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự việc nổ mìn ngày hôm qua làm hư hỏng một số nhà dân chúng tôi không nhận được phản ánh của người dân nên chưa biết thiệt hại cụ thể từng hộ như thế nào”.

Trong khi đó, làm việc với Dân trí, ông Phạm Văn Hiếu đại diện ban quản lý dự án tại hiện trường cho biết: “Từ khi thi công đến nay, tất cả các khâu chúng tôi thực hiện đúng quy trình, chưa để xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng khiến dân phải bức xúc. Tuy nhiên, vụ nổ trưa hôm qua chỉ là sơ suất nhỏ rất đáng tiếc trong lúc thi công. Ngay sau khi sự vụ xảy ra, đại diện phía công ty Tân Nam Bình phối hợp với chính quyền địa phương đã đến hiện trường kiểm tra thiệt hại và đã đền bù thỏa đáng cho người dân.

Ông Hiếu cho biết thêm, do điểm nổ mìn thi công dự án quá gần nhà dân nên vấn đề xảy ra sự cố là điều không mong muốn. Trước khi vào thi công, chúng tôi đã cho người đến kiểm tra, đo vết nứt cũ của các nhà dân làm biên bản cụ thể người dân ký. Nếu sau khi thi công xong nếu nhà dân bị ảnh hưởng thì đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm đền bù thỏa đáng”.

Tuy nhiên, sau khi sự vụ xảy ra ngày hôm qua khiến gần chục hộ dân ở đây lo lắng. Người dân mong muốn bằng mọi cách nếu muốn nổ mìn thì phải có giải pháp an toàn tuyệt đối không để ảnh hưởng đến người và tài sản của người dân.

Doãn Công