Cứu sống một người Malaysia trôi 10 ngày trên biển

Chiều 6/6, tại Bệnh viện Cà Mau, người đàn ông Malaysia đã hồi tỉnh sau 5 ngày được nhân dân Cà Mau cứu vớt trên biển. Ông cho biết đã quyết định phiêu lưu trên biển sau khi hay tin mình bị nhiễm HIV/AIDS.

Người đàn ông này cho biết ông tên là Shaifulezani Bin Mohamad, 34 tuổi, ở làng Kampung Belukar, Rasirmas, Kelantan, Malaysia.

 

Do bị nhiễm HIV/AIDS nên ông đã xuống một chiếc thuyền bằng sắt, bơi ra biển và mặc cho nước cuốn đi. Ngày 1/6, sau 10 ngày trôi dạt trên biển, ông được ngư dân Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cứu vớt.

 

Chiều 4/6, bà con ngư dân đưa ông về đồn biên phòng 962 và cấp cứu tại Bệnh viện huyện Trần Văn Thời, sau đó chuyển đến Bệnh viện Cà Mau. Hôm qua, ông đã hồi tỉnh.

 

Theo Tuổi Trẻ