Quảng Ngãi

Cứu bạn bị đuối nước, một học sinh lớp 7 tử nạn

(Dân trí) - Dũng cảm lao ra cứu bạn bị sụt hố khi đang chơi đùa trên sông, em Trịnh Quang Huy (học sinh lớp 7 trường THCS Quảng Phú) đã bị kiệt sức và nằm lại giữa dòng sông.

 

Cứu bạn bị đuối nước, một học sinh lớp 7 tử nạn

Vũng nước cạn giữa lòng sông ẩn hiện nhiều bẫy tử thần.
 

Trong lúc đang vui đùa dưới chỗ nước cạn, bất ngờ em Trần Ngọc Gia Khải bị sụp hố và chới với kêu cứu. Thấy bạn gặp nguy hiểm, em Trịnh Quang Huy đã nhảy xuống cứu bạn. Giữa hố nước sâu, Huy cố hết sức đẩy bạn lên khỏi hố sâu, lúc này các bạn khác đưa khúc cây cho em Khải nắm và kéo vào bờ. Còn Huy thì bị kiệt sức và chìm dần dưới lòng sông Trà Khúc.

 

Cùng tiễn Huy bên đoàn xe tang, nhiều người không khỏi cầm nước mắt đau thương và khâm phục tinh thần dũng cảm của Huy.

 

Căn nhà Huy đang sống tại lô C, tổ 22, P.Quảng Phú bao trùm trong tang thương. Dòng người đến viếng tang không khỏi ngậm ngùi, đau xót cậu học trò khôi ngô, tuấn tú. Huy là cậu con trai duy nhất trong gia đình có 4 người con. Cha em hành nghề đạp xe ba gác chở hàng vật liệu xây dựng, còn mẹ là nhân viên bán xăng lương ba cọc ba đồng. Tuy khó khăn, gia đình vẫn không để Huy sống trong cảnh thiếu thốn và dồn hết mọi thương yêu và hi vọng ở em.

 

Được biết, địa điểm em Huy bị chết đuối là khu vực khai thác cát kinh doanh ồ ạt, không theo quy chuẩn nên trong lòng sông Trà Khúc nhiều hố cát sâu thẳm, như những bẫy tử thần.

 

                                                                                                Hồng Long