Cướp giật lộng hành: Ra đường sợ cướp (bài 1)

Người dân ra đường không chỉ sợ tai nạn, sợ bụi, sợ khói mà họ còn nơm nớp lo với nạn cướp giật như rươi ở TP.HCM.

Bọn cướp còn táo tợn xông vào nhà, công sở để cướp giật… Cướp liều lĩnh, táo tợn hơn hay người dân quá sợ hãi cái ác để bọn chúng lộng hành?

Nạn cướp giật đang lộng hành ở TP.HCM với tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh, chúng gây bất an cho người dân bất kể ở đâu, vào giờ nào, thậm chí xông vào nhà, công sở…

Ra tay táo tợn giữa ban ngày

Giữa tháng 5-2012, ông Trần Đình Bá đang chạy xe máy trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị hai kẻ cướp áp sát giật mất cái ba lô để ở ba ga trước. “Trong tích tắc tôi bị mất trên 80 triệu đồng, trong ba lô gồm 70 triệu, laptop…” - ông Bá buồn rầu kể lại.

Mốt đeo ba lô vẫn chưa an toàn. Một phụ nữ đeo ba lô sau lưng đi trên đường Trần Quang Khải (quận 1) bị hai thanh niên đi Suzuki Sport áp sát. Chúng chìa cây kéo vào chị và đe dọa. Hoảng hồn, chị đứng bất động, lập tức chúng dùng kéo cắt đứt quai đeo và giật lấy ba lô.

Ông Hoàng Nguyên (kỹ sư công nghệ thông tin), ngụ đường Trần Văn Đang, quận 3, bàng hoàng kể về vụ “chạy trốn” kẻ cướp cách đây không lâu: “Hôm ấy, lúc rạng sáng, tôi theo đường Trường Sa (ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè) về nhà. Khi tôi cầm điện thoại iPhone chuẩn bị gọi bỗng thấy hai thanh niên khả nghi nên nhét vội điện thoại vào túi quần. Bất ngờ, cả hai chạy áp sát tôi, người ngồi sau cầm khúc cây vụt vào người tôi. Nén đau, tôi cố chạy mới thoát được”.

Cướp giật lộng hành: Ra đường sợ cướp (bài 1)

Hai kẻ cướp giật trên đường bị người dân vây bắt. Ảnh: H.TUYẾT
 
Cướp giật lộng hành: Ra đường sợ cướp (bài 1)

“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến truy bắt một kẻ cướp vừa gây án. Ảnh: CTV

Cũng chẳng vui vẻ gì, ông Phạm Đức Hạnh (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) cho biết nhiều lần là nạn nhân của bọn cướp. Cách đây khoảng nửa tháng, khi chạy xe trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), dù chiếc ba lô đã được ông cài vào ba ga nhưng kẻ cướp giật mạnh làm gãy khoen cài và cuỗm mất ba lô.

Vào tận nhà để cướp

Theo “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến, hầu như trên tuyến đường nào lúc này cũng có khả năng xảy ra cướp giật. Cướp giật không những diễn ra trên đường, mà kẻ cướp còn liều lĩnh chạy xộc vào nhà dân, công sở, hàng quán để “ăn hàng”.

TS-BS Lê Minh Khôi (ĐH Y dược TP.HCM) bức xúc trước tình huống ông bị “hớt” chiếc laptop trong một quán cà phê ngay trước cổng bệnh viện. Lúc đó ông vừa uống cà phê thư giãn vừa mở laptop làm việc. Đột nhiên có hai thanh niên đi xe máy đỗ xịch trước quán. Một người chạy vào quán, giật lấy laptop của ông rồi lên xe đồng bọn dông mất. Chúng làm chớp nhoáng đến nỗi BS Khôi không kịp nhìn thấy biển số xe của chúng.

Tại Trường Mầm non Kính Vạn Hoa (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) cũng xảy ra một vụ cướp táo tợn. Lúc đó tại văn phòng của trường, nhân viên kế toán đang làm việc thì một thanh niên chạy xộc vào giật lấy laptop đang để trên bàn rồi dông mất.

Anh Nguyễn Văn Minh Tiến cho hay mỗi ngày anh nhận được vài chục tin nhắn, điện thoại của người dân thông tin bị cướp giật, trộm cắp và muốn nhờ anh hỗ trợ truy tìm. “Sắp vào mùa Euro, tình trạng cướp giật, trộm cắp có thể diễn ra nhiều hơn nên người dân cần cẩn thận đề phòng” - “hiệp sĩ” Tiến khuyến cáo.

Thờ ơ với người bị nạn

Chị TS, phóng viên của một tờ báo ở TP.HCM, vẫn cứ cảm thấy ấm ức trước phản ứng của người đi đường khi chứng kiến cảnh chị bị cướp giật.

Hôm đó chị đang tác nghiệp trên đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) thì bị cướp kè theo giật đi túi xách. Trước khi tháo chạy, kẻ cướp còn định chộp chìa khóa công tắc tắt máy xe của chị. Chị S. rồ ga đuổi theo và hô “cướp, cướp”. Bị dí rát quá, kẻ cướp liền lao thẳng xe vào xe chị khiến hai người cùng té ngã. Nhanh chóng, kẻ cướp ngồi dậy leo lên xe chạy mất trước ánh mắt thờ ơ của những người chứng kiến sự việc.

Đã bị mất của, lại bị té đau nhưng chị S. vẫn cứ ấm ức mãi trước thái độ bàng quan, vô cảm của người đi đường.

TheoMinh Phong
Người Lao Động