Cướp điện thoại, nhằm trúng sim “độc” 888.888

(Dân trí) - Theo trình báo của nạn nhân, trong chiếc ví bị cướp của anh có 1.350 USD, 150 đô la Singapore, 5 triệu đồng và đặc biệt là một sim điện thoại “độc” có đuôi ...888.888, từng được định giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11/8, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Trung Hiếu (24 tuổi), trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Tây Hồ và Hoàng Vinh Quang (18 tuổi), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình về hành vi cướp tài sản.
 
Theo điều tra của cơ quan công an, đây là hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn vào khoảng 0h30 ngày 5/8 tại khu vực đường kè Hồ Tây, thuộc phường Quảng An, Tây Hồ.
 
Nạn nhân vụ cướp này là anh N.V.A. (25 tuổi) và chị N.T.B. (22 tuổi) cùng trú tại Hà Nội. Vào thời điểm đó, khi anh A và chị B đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ có hai đối tượng nam đi xe Wave màu đen không biển kiểm soát ập tới.
 
Đối tượng ngồi sau xe nhảy xuống, dùng dao nhọn kề vào cổ chị B. Đối tượng còn lại yêu cầu anh A giao nộp toàn bộ số tài sản giá trị trong người, gồm chiếc điện thoại Nokia E71 và ví tiền. Sau đó, đối tượng còn cướp luôn chiếc điện thoại LG của chị B rồi phóng xe bỏ chạy theo hướng đường Đặng Thai Mai.
 
Theo trình báo của anh A tại cơ quan công an, trong ví của anh có 1.350 USD, 150 đô la Singapore và 5 triệu đồng tiền Việt. Đặc biệt, nạn nhân còn cho biết trong ví còn có một sim điện thoại “độc” có đuôi... 888.888 (chiếc sim này từng được định giá lên tới hàng trăm triệu đồng). Chiếc điện thoại Nokia E71 anh A bị cướp cũng đang dùng sim có đuôi “độc” không kém là toàn số 7 và 5.

Cướp điện thoại, nhằm trúng sim “độc” 888.888 - 1

Hai đối tượng Trần Trung Hiếu, Hoàng Vĩnh Quang tại cơ quan công an.
 
Khẩn trương tiến hành điều tra, ngày 9/8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tây Hồ đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gây án là Trần Trung Hiếu và Hoàng Vinh Quang. Tại cơ quan công an, Hiếu và Quang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Cả hai cho biết, sau khi chia nhau số tiền trong ví cướp được, Hiếu và Quang phát hiện chiếc sim trong ví và sim trong chiếc N71 đều là sim số cực đẹp. Lên mạng tìm hiểu, cả hai nhận thấy hai chiếc sim này có trị giá hàng trăm triệu đồng, sợ đem bán sim sẽ bị lộ nên 2 đối tượng quyết định vứt cả 2 chiếc sim đi.
 
Còn 2 chiếc điện thoại Hiếu và Quang mang tới một hiệu cầm đồ trên phố Đặng Dung để bán.
 
Phúc Hưng