1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc truy lùng sát thủ máu lạnh có thú chơi chim cảnh

(Dân trí) - Sau khi sát hại một gia đình, “của nả” hung thủ có được là chiếc điện thoại trị giá 100 nghìn và 10 con chim yến. Hung thủ 41 tuổi, không rượu chè, thuốc lá, chỉ say mê chơi chim cảnh và cờ bạc.

Chúng tôi có mặt tại sân bay Nội Bài từ 12 giờ 45 ngày 10/7 chờ đợi chuyến bay có một "hành khách đặc biệt" - hung thủ tàn ác ra tay sát hại cả một gia đình. Chờ đến 14 giờ 45 phút, chiếc xe đặc chủng của CATP Hà Nội chầm chậm lăn bánh qua cánh cổng sắt, bước vào khu vực đặc biệt của sân bay. Nhóm phóng viên chưng hửng đứng ngoài đến chồn chân. 30 phút sau, bộ mặt thiểu não của Đặng Tuấn Thắng hiện ra trong cabin chiếc xe chở phạm, chiếc còng số 8 được che khuất bởi tờ báo cũ…

Bên chén trà đặc, điếu thuốc rít vội, trung tá Lê Thanh Hùng - đội phó đội CSHS công an quận Ba Đình thuật lại câu chuyện bắt hung thủ tại TPHCM. "Theo xác minh của trinh sát nghiệp vụ, công an quận Ba Đình phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội xác định, khoanh vùng khu vực trú ẩn của đối tượng. Đây là khu vực rất phức tạp, giáp khu công nghiệp Linh Trung - nơi nhiều người dân ngoại tỉnh sinh sống, làm ăn - nên chỉ riêng việc xác định chỗ trọ của Thắng đã là rất khó khăn.
 

Cuộc truy lùng sát thủ máu lạnh có thú chơi chim cảnh - 1

Đặng Tuấn Thắng được áp giải xuống sân bay Nội Bài

 
Lực lượng nghiệp vụ từ Hà Nội tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 45' ngày 9/7, chia làm 5 nhóm chuẩn bị cho cuộc truy bắt. Từ trước đó, 2 chiến sĩ thuộc đội 2 Phòng CSHS CATP Hồ Chí Minh được tăng cường thêm để đảm bảo chắc thắng".

Một điều khiến chúng tôi không khỏi kinh ngạc, căn nguyên của vụ sát hại kinh hoàng xuất phát từ thú nuôi chim mà cả hung thủ và nạn nhân đều say mê. Khoảng giữa năm 2007, Thắng được một người trú tại phố Đốc Ngữ giới thiệu tới nhà anh Trung vì đây là gia đình nuôi chim yến khá nổi tiếng. Từ đó, Thắng cũng qua lại đây nhiều lần.

Nhưng cuộc ghé thăm vào ngày 1/7 thì khác. Vào lúc này, Thắng đang gánh trên lưng món nợ gần 100 triệu do ham chơi lô đề. Ngày 30/6, Thắng lại tìm đến nhà anh Trung xem chim yến và tình cờ phát hiện người bà của gia đình này hiện vắng nhà. Thắng nảy ra ý định cướp.

Chiều tối ngày 1/7, Thắng chuẩn bị sẵn ở nhà một cây búa. Khoảng 18 giờ, Thắng tìm đến nhà anh Trung. Vẫn như những lần khác, anh Trung ra mở cửa và dẫn Thắng lên tầng trên để xem chim, Thắng nói rằng có ý định mua 2 con chim yến tặng một người ở Đà Nẵng. Khi phát hiện sơ hở của anh Trung, Thắng rút búa đập liên tiếp vào đầu cho đến khi nạn nhân nằm gục xuống nền nhà, giữa đám máu loang lổ. Thắng lục túi lấy chiếc điện thoại Nokia...

Đặng Tuấn Thắng (SN 1967), đăng kí thường trú lại số 8 ngõ 105 Yên Thái, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội; Chỗ ở: Số 8, ngách 577/12 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Chưa tiền án, tiền sự, học hết lớp 7.

 

Năm 2001 hai vợ chồng Thắng bỏ nhau, Thắng được chia cho 200 triệu đồng nhưng nướng sạch vào cờ bạc. Thấy cuộc sống của chồng cũ khó khăn, vợ Thắng nhận thuê Thắng đi chở bánh phở vào mỗi sáng với giá 100 nghìn đồng/ ngày. Thắng có 2 con.

Cũng đúng lúc này, chị Vũ Thanh Hà là vợ của anh Trung từ tầng dưới gọi chồng, Thắng bình tĩnh bước xuống cầu thang, đến bên chị Hà nói: “Xong rồi, chị chuẩn bị cho tờ giấy để bọc lồng chim”. Khi chị Hà đang lúi húi lựa giấy, Thắng bước tới từ đằng sau, dùng búa đập vào đầu chị Hà. Nhưng âm mưu này không thành.

Do quá mạnh tay, chiếc búa văng ra một góc nhà. Nạn nhân Vũ Thanh Hà chống cự quyết liệt và Thắng vớ lấy sợi dây lò vi sóng siết cổ nạn nhân. Nghĩ rằng chị Hà đã chết nên hung thủ đứng lên chuẩn bị thu dọn hiện trường. Nhưng một sự cố đau lòng khác khiến tội ác của Thắng chưa dừng lại.

Vào đúng lúc này, cháu Tăng Vũ Khánh Linh - con gái lớn của vợ chồng anh Trung thấy có tiếng động chạy vội tới. Thắng đã dùng chiếc búa giáng một cú trời giáng khiến cháu bé ngất đi… Khi lực lượng nghiệp vụ hỏi tới điều này, Thắng thú nhận: “Khi đó, bản thân tôi như bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, sợ rằng cháu nó nhớ mặt…”. 

Sau khi gây án, Thắng xuống tầng 2, để búa vào một góc nhà, rửa tay chân, quay ngược trở lên tầng 4 chọn lấy 10 con chim yến đẹp nhất, nhét chung vào một lồng và mang xuống tầng dưới.

Bất ngờ với Thắng, cháu Tăng Vũ Minh Phương, con gái út của anh Trung, sinh năm 2003, nghe tiếng bước chân của Thắng ngỡ rằng đó là anh Trung liền gọi: “Bố ơi con… xong rồi”. Thấy cháu bé quá nhỏ tuổi, Thắng phần nào yên tâm nên quyết định không hạ thủ. Hắn nhẹ nhàng đưa cháu bé vào phòng vệ sinh, rửa dọn bô và khóa trái cửa phòng vệ sinh, nhốt cháu bé trong đó.

“Giải quyết” với tất cả thành viên trong gia đình anh Tăng Hữu Trung, Thắng bắt đầu lục soát khắp nhà. Một điều rất khó hiểu, Thắng đã không tìm được gì và cũng không nhắm tới những thứ đồ có giá trị trong nhà như những kẻ cắp thường tình nhắm tới.

Vội vã trở về nhà, việc đầu tiên của Thắng là vứt bộ quần áo vấy máu xuống sông Tô Lịch. Khoảng hơn 21 giờ, Thắng bắt xe ôm quay trở lại hiện trường chứng kiến xe cảnh sát đậu phía ngoài ngôi nhà số 102 B1A tập thể Thành Công. Được ít phút, Thắng bỏ về nhà. Hôm sau, cuộc sống thường nhật của Thắng vẫn tiếp tục với việc 4 giờ sáng đưa bánh phở cho người  vợ cũ để nhận lấy mức lương 100 nghìn đồng/ngày.

Ngay ngày hôm sau, Thắng được cơ quan công an gọi lên thẩm vấn. Thắng bình tĩnh trả lời và được trở về nhà. Hôm sau, Thắng quyết định lẩn trốn.
 
Cuộc truy lùng sát thủ máu lạnh có thú chơi chim cảnh - 2
Đặng Tuấn Thắng (ngồi giữa) được áp giải về PC 14  CATP Hà Nội

Thắng tìm đến nhà người cháu tên là Đặng Tuấn Cường (SN 1977) và người tình là Uông Thị Hiền (SN 1961, hiện làm tại một phòng khám đa khoa trên phố Đội Cấn) bày tỏ ý định bỏ trốn. Và ngày hôm sau, Thắng bắt xe về Ninh Bình. Đến thị xã Phủ Lý, Thắng xuống xe và tiếp tục bắt một chuyến xe chạy Bắc - Nam. Một ngày sau, Thắng có mặt tại TPHCM.

Việc đầu tiên của Thắng khi tới đây là tìm chỗ ở và việc làm. Với lý do bị mất hết giấy tờ, Thắng được nhận vào làm tạp vụ ở nhà nghỉ Thiên Lý trên phố Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức với lương tháng 1,2 triệu. Thắng nghỉ trọ luôn tại đây. Những ngày lưu trú tại đây, Thắng rất hạn chế đi ra ngoài và chỉ xuất hiện khi trên đầu sùm sụp một chiếc mũ rộng vành.

Ngày 9/7, chiếc điện thoại của anh Tăng Hữu Trung được Thắng bán với giá 100 nghìn. Khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, Thắng bước lầm lũi trở về nhà nghỉ Thiên Lý. Bất chợt từ phía sau, một người đàn ông mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng bàn tay dứt khoát nắm lấy bả vai Thắng rất chặt: “Thắng à, mày đi đâu thế”. Thắng ngơ ngác quay lại: “Không, anh nhầm em với ai rồi. Em tên Tuấn”. “Anh ở phường Bưởi đây, không nhận ra à? Trời tối, không mưa không nắng, sao lại đội mũ sùm sụp thế?”. Đến lúc này, Thắng biết mình đã lộ và “ngoan ngoãn” tra tay vào còng…
 

Cơ quan CSĐT - CA quận Ba Đình đã lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng có quan hệ thân thiết với Đặng Tuấn Thắng. 15 giờ ngày 10/7, Thắng đã được di lý ra tới Hà Nội.

 

Cơ quan CSĐT cũng vừa có lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Tuấn Cường (SN 1977) và Uông Thị Hiền (SN 1961). Cường là cháu trai của Thắng còn Uông Thị Hiền là người tình của Thắng. Đây là hai cá nhân được xác định có hành vi không tố giác tội phạm.

Phúc Hưng