Kiên Giang: Vụ nổ súng tại quán bia làm hai người chết

Cuộc sống trở lại bình thường sau vụ trọng án đầu tiên ở Phú Quốc

(Dân trí) - Theo ghi nhận của PV Dân trí, sau khi người dân hay tin cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng chủ mưu trong vụ nổ súng làm hai người chết tại một quán bia vào 1/8, cuộc sống của người dân ở đảo ngọc Phú Quốc đã trở trở lại bình thường...

Tại các tuyến đường nằm trong nội ô trung tâm thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, người dân, du khách thật sự trở lại cuộc sống bình thường. Đặc biệt là với du khách, họ sẵn sàng ra đường, đến các điểm vui chơi giải trí cũng như các bãi tắm ở Phú Quốc để tận hưởng, tham quan...

Chị Trang – một chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm trên đường 30/4, thị trấn Dương Đông cho biết, khi vụ án xảy ra thật sự bà con ở đây cũng hoang mang lắm, vì biết tin kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng làm hai người chết đã tẩu thoát. Chúng tôi lo sợ giữa hai nhóm tiếp tục tìm nhau thanh toán rồi đạn, dao, gươm… “lạt” vào trúng mình thì khổ thân. Do vậy, theo chị Trang, những ngày sau vụ án, chị dặn chồng con không đi khuya, tốt nhất ở trong nhà đóng cửa khi trời tối.

 

3-cd5c4

Du khách và người dân trên đảo Phú Quốc đã thật sự trở lại cuộc sống bình thường sau một tuần lo lắng

Anh Lê Văn Bé – xã Gành Dầu cho biết thêm: “Nghe báo đài, tôi mới biết tin có vụ nổ súng làm hai người chết ở thị trấn Dương Đông rồi hung thủ đã tẩu thoát. Vợ chồng tôi cũng lo vì mình sống nơi hoang vắng, gần rừng… Chúng tôi lo sợ, hung thủ tìm đến đây ẩn trốn…sợ liên lụy thì khổ thân. Tuy nhiên, đến chiều ngày 4/8, nghe tin hung thủ đã bị công an bắt, vợ chồng tôi cũng như bà con ở đây cũng bớt lo”.

Một du khách đến Phú Quốc tham quan chia sẻ, xem thông tin trên mạng cũng thấy lo lắm, nhưng thấy mọi người ra đường mình cũng ra đường. Nhưng thú thật, mấy ngày chưa bắt được hung thủ, nhóm chúng tôi không dám đến những bãi biển hoang sơ ở Gành Dầu, Dương Tơ… để tắm.

Một du khách khác vừa tham quan xong chợ đêm Dinh Cậu vui vẻ cho biết: “Sự việc cũng bình thường thôi, vì tôi thấy đây là vụ mâu thuẫn giữa các đối tượng với nhau. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng bắt được hung thủ và chính quyền địa phương có lời hứa đảm bảo vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn thì du khách chúng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, vừa qua thấy công trình lát gạch vỉa hè, làm cống trên truyền đường 30/4 nhiều nơi không có biển cảnh báo hay đèn tín hiệu vào ban đêm tại các hố công trình… Chúng tôi thấy cái này cũng nguy hiểm cho người dân và cả du khách chúng tôi”.

Tại buổi họp báo xung quanh vụ nổ súng làm hai người chết tại quán Lion Garden Beer Clup vào ngày 1/8, Ông Phạm Văn Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, thật sự lúc đầu khi chưa bắt được hung thủ thì cũng có bạn bè hỏi thăm và không giám đến Phú Quốc. Nhiều người dân có hoang mang khi vụ án xảy ra, tuy nhiên sau đó người dân địa phương nhận ra sự việc này chỉ là mâu thuẫn giữa một số thanh niên với nhau, không phải một loại tội phạm thường xuyên, do đó người dân đã sinh hoạt, mua bán, du khách vui chơi bình thường trở lại. Nhất là khi người dân, du khách hay tin cơ quan chức năng bắt được đối tượng gây án.

Thượng tá Trần Văn Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết, vụ nổ súng làm hai người chết tại quán bia vừa qua, đây là một vụ trọng án đầu tiên xảy ra tại Phú Quốc có sử dụng “hàng nóng” là súng.

 

1-57e26

Cuộc sống của người dân trở lại bình thường sau vụ trọng án đầu tiên xảy ra ở Phú Quốc vào ngày 1/8

2-c8a56

Hoạt dộng mua bán, xôm tụ nhất là chợ hải sản Dương Đông, lúc nào cũng đông nghịt người thế này

5-4481a

Khu chợ đêm bắt đầu náo nhiệt trở lại

 

11-41646

Dân chài chuẩn bị lưới để sẵn sàng ra khơi

 

12-e8b5d

Tuy người dân không còn quan tâm nữa, nhưng nạn mất xe mô tô và đây là  vấn đề mà người dân Phú Quốc đang quan tâm, vì theo chị Mai - người bán buôn trước Dinh Bà cho biết ở đây trong hai tháng qua đã mất 2 -3 chiếc xe

 

13-dad05

Các công nhân chuẩn bị treo cờ, lát rạch vỉa hè chuẩn bị chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện vào ngày 12 -13 tới

 

8-5eaf0

Tuy nhiên, các công trình lát vỉa hà tại một số tuyến đường trong trung tâm Phú Quốc, các đơn vị thi công ẩu tả không đặt biển cảnh báo cho du khách. Một hố ga được che đầy sơ sài thế này (ảnh trên)

 

6-c8b29

Đất cát tung té trước cửa ATM

 

9-2a40c

Một hố ga khác được đơn vị thi công dùng ghế, cây... cảnh báo

 

10-95a13

Còn hố ga này thì "há miệng", nhiều du khách ví von đây là những cái bẫy chết người...

 

Nguyễn Hành

 

 

Cuộc sống trở lại bình thường sau vụ trọng án đầu tiên ở Phú Quốc - 12