Cuộc hội ngộ của hơn 3.000 "người của lịch sử"

(Dân trí) - Ngày 21/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức trọng thể buổi gặp mặt gần 3.000 cán bộ quân đội về hưu cấp tá. Trước đó, ngày 20/12, các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày ở Trại giam tù binh Phú Quốc cũng hội ngộ tại Quảng Ngãi.

Hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2012) và 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2012).
Cuộc hội ngộ của hơn 3.000 người của lịch sử
Đà Nẵng vừa tổ chức gặp mặt gần 3.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu, kỷ niệm 68 năm Thành lập QĐND Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, những thắng lợi vẻ vang của QĐND Việt Nam, lực lượng vũ trang Đà Nẵng trong đấu tranh giải phóng dân tộc; cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu có dịp gặp mặt, thăm hỏi và cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của QĐND Việt Nam
Các đại biểu có dịp gặp mặt, thăm hỏi và cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của QĐND Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND bày tỏ lòng cảm kích đến các cựu chiến binh, với sự từng trải và bản lĩnh của Bộ đội cụ Hồ, dù tuổi cao sức yếu, vẫn góp sức mình cho xã hội với những hành động cao đẹp như tham gia cảm hóa thanh thiếu niên hư, chung tay giúp đỡ những hộ gia đình còn nghèo khó trên địa bàn…

Qua đó, bày tỏ mong muốn các cán bộ quân đội nghỉ hưu sống khỏe và vẫn luôn phát huy bản chất cao đẹp của Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục đóng góp sức mình  xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.
 
Trước đó, ngày 20/12, Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở Trại giam tù binh Phú Quốc, đồng thời đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của tập thể.
 

Các đại biểu có dịp gặp mặt, thăm hỏi và cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của QĐND Việt Nam

Ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - tặng quà cho thân nhân liệt sĩ hy sinh trong nhà tù Phú Quốc

 

Hội tụ trong ngày gặp mặt, có sự hiện diện của Hội tù yêu nước thuộc tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắc Lắc và TP.Đà Nẵng cùng hơn 600 chiến sĩ và thân nhân chiến sĩ hy sinh ở nhà tù Phú Quốc.

 

Sau thất bại chiến tranh đặc biệt năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam nước ta, tiến hành chiến tranh cục bộ trên toàn miền Nam. Với kế hoạch bắt giam tất cả chiến sĩ cách mạng Việt Nam, qua nhiều nhà tù, chúng bắt đầu giam hơn 42.000 bộ đội ta ở Trại giam tù binh Phú

Quốc, từ tháng 7/1967.

 

Ở trại giam lớn nhất miền Nam này, đế quốc Mỹ thường xuyên dùng nhiều cực hình dã man, tàn độc như đóng đinh vào người, dùng que sắt nướng đỏ dùng đâm xuyên qua bắp chân, bỏ người vào chảo nước sôi, chiếu đèn cao áp làm mù mắt, lột móng tay và chân,…

 

Ngày 6/5/1968, bọn chúng xả sung tại khu số 8 của nhà tù, làm 37 người chết. Quá uất ức, tù binh Việt Nam vùng lên đánh lại bọn cai ngục bằng tay không với 7 lần, khống chế quân cảnh, giám thị cai ngục của chúng để làm con tin, đòi yêu sách và trao đổi người.

 

Trong quá trình bị giam cầm ở Trại giam tù binh Phú Quốc, bộ đội ta thực hiện 41 lần vượt ngục, trong đó có 16 lần đi riêng lẻ, 14 lần vượt rào, 4 lần tẩu thoát bằng đường hầm, giải thoát 261 chiến sĩ về căn cứ cách mạng tiếp tục chiến đấu.

 

Từ tháng 7/1967 đến 1973, đế quốc Mỹ bắt giam và hành hạ nhiều chiến sĩ cách mạng tại Trại giam tù binh Phú Quốc, bằng nhiều hình thức, bọn chúng đã sát hại hơn 4.000 chiến sĩ. Sau khi Hiệp định Pari ký kết vào năm 1973, có gần 1.000 tù binh là chiến sĩ cách mạng ở Quảng Ngãi được thả, tiếp tục tham gia chiến đấu.

 

Trong niềm xúc động khi gặp lại các anh em chiến sĩ cùng ở chung nhà tù, ông Phạm Bá Lữ - Trương Ban liên lạc tù binh Việt Nam, kiêm Phó Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam, tâm sự: “Chúng ta đã trải qua các cuộc đấu tranh oanh liệt, giành lại cuộc sống bình yên cho đất nước, trong đó có sự đánh đổi bằng tính mạng, máu và nước mắt của cả dân tộc. Nhiều anh em đã ra đi mãi mãi, nhưng trong sâu thẳm trái tim anh em còn sống vẫn khắc cốt ghi tâm. Nhìn thấy các đồng chí vẫn còn khỏe mạnh, tôi rất vui mừng, điều quan trọng hơn nữa, chúng ta phải giáo dục thế hệ sau này nhớ về lịch sử đấu tranh của cha ông, xây dựng ý chí sắt đá cùng bảo vệ quê hương”.
 
Hàng trăm chiến sĩ cách mạng cùng ôn lại những năm tháng khổ sai ở nhà tù với bốn bề là đại dương
Hàng trăm chiến sĩ cách mạng cùng ôn lại những năm tháng khổ sai ở nhà tù với bốn bề là đại dương

 

Tại buổi gặp mặt, nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi tặng 37 suất quà đến thân nhân liệt sĩ hy sinh trong nhà tù Phú Quốc và 54 suất quà cho thân nhân liệt sĩ hy sinh sau khi ra tù Phú Quốc là người Quảng Ngãi.

 

Khánh Hiền - Hồng Long