Cuộc đời cay cực của người đàn bà bị chồng giết, dựng hiện trường giả

(Dân trí) - Cái chết của chị Nguyên đã kết thúc những ngày tháng sống trong địa ngục với gã chồng vũ phu. Còn gã chồng, sau hành trình tìm cách trốn tội đã tới cơ quan chức năng đầu thú, khai nhận hành vi tội ác của mình.

Sống trong địa ngục

Cái chết đầy nghi vấn của chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1974, xóm 1A, xã Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An) cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Kẻ thủ ác không ai khác chính là Đậu Khắc Tùng (SN 1971) - chồng nạn nhân. Sau một trận cãi vả kịch liệt vì chị Nguyên làm lật xe chở củi xuống khe, kéo theo con trâu cũng bị xe củi đè lên, Tùng đã dùng thanh củi đánh liên tiếp vào đầu, gáy vợ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Tùng dựng hiện trường giả thành một vụ tai nạn và loan tin vợ chết do bị xe chở gỗ lật, đè lên người. Khi biết người nhà đằng vợ làm đơn gửi cơ quan điều tra, cuối cùng, biết không thoát tội, Đậu Khắc Tùng đã tới Công an huyện Thanh Chương đầu thú.

Cuộc đời cay cực của người đàn bà bị chồng giết, dựng hiện trường giả
Ông Lê Ngọc Tường - anh rể chị Nguyễn Thị Nguyên: "Không những ghen tuông vô cớ mà Tùng còn nhiều lần đánh đập vợ"

Kết hôn năm 1994 nhưng gần 20 năm chị phải sống trong cảnh thường xuyên bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Đậu Khắc Tùng được cái chăm chỉ, ít rượu chè nhưng lại là người có máu ghen. Chị Nguyên có bầu trước khi cưới, và từ đó, chị đã phải chịu cái tính ghen tuông vô lối của Tùng bởi lẽ gã luôn nghi ngờ cái thai trong bụng không phải của mình.

“Không những ghen tuông vô cớ mà Tùng còn nhiều lần đánh đập, hành hạ vợ. Có lần nó ghen, tra khảo mãi mà vợ không chịu nhận, giữa mùa đông rét cắt da, cắt thịt mà nó ném vợ xuống ao rồi đứng canh không cho lên bờ. Lợi dụng lúc thằng Tùng đi vào nhà, dì Nguyên mới lóp ngóp bò lên khỏi ao, chạy sang nhà mẹ đẻ lánh nạn”, anh Lê Ngọc Tường, anh rể của nạn nhân kể.

Bởi vì Tùng thường xuyên bạo hành vợ nên khi nhận được tin báo chị Nguyên tử vong vì bị xe củi lật, đè lên người mà thái độ của Tùng không mấy xót thương, hơn nữa, khi tắm rửa cho nạn nhân, người nhà phát hiện có vết thâm tím ở quai hàm, cổ bị sưng, máu chảy ướt đầu tóc gia đình đã bắt đầu nghi ngờ. Không những không tỏ ra đau buồn trước cái chết đột ngột của vợ, trong đám lễ 3 ngày của chị Nguyên, Đậu Khắc Tùng còn cầm rượu đi chúc mọi người khiến người thân của chị Nguyên càng có cơ sở khẳng định cái chết của nạn nhân là không bình thường.

Bà Nguyễn Thị Biển - mẹ của nạn nhân: Chỉ mong thằng Tùng biết ăn năn hối cải...
Bà Nguyễn Thị Biển - mẹ của nạn nhân: "Chỉ mong thằng Tùng biết ăn năn hối cải..."

Anh Tường cho biết thêm: “Nghi ngờ dượng Tùng có liên quan tới cái chết của dì Nguyên, tôi ra khu vực xảy ra vụ lật xe chở củi để kiểm tra lại. Từ đường xuống khe không dài lắm, hơn nữa, trên xe chỉ có hơn 10 que củi. Từ độ cao và số gỗ trên xe ít, khó có khả năng xe chở củi có thể đè chết nạn nhân. Những nghi vấn đó đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp gia đình và mọi người thống nhất: viết đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Nguyên. Và chân tướng sự việc đã dần được hé lộ sau khi chính Đậu Khắc Nguyên đi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nỗi đau con trẻ

Đậu Khắc Tùng và chị Nguyễn Thị Nguyên đã có với nhau 3 mặt con, đứa lớn học đại học, hai đứa nhỏ cũng đã học tới cấp 3. Do làm ăn chăm chỉ, lại có cả trang trại trồng cây nên kinh tế gia đình không đến nỗi khó khăn. Thế nhưng, ngay từ khi lọt lòng, cả 3 đứa trẻ chưa được cảm nhận hạnh phúc gia đình do tính khí ghen tuông của cha.

Mẹ chết, cha rơi vào vòng lao lý, nỗi đau đè nặng lên 3 đứa trẻ đang tuổi ăn học
Mẹ chết, cha rơi vào vòng lao lý, nỗi đau đè nặng lên 3 đứa trẻ đang tuổi ăn học

Mẹ chết, cha vào phòng tạm giam để phục vụ công tác điều tra, 3 đứa trẻ bỗng nhiên vơ bơ. Sau cái chết đột ngột của người mẹ và biến cố đến với gia đình, Đậu Khắc Thạch – con trai cả của vợ chồng Tùng đã phải xin bảo lưu kết quả để ở nhà gánh vác việc gia đình, thay cha mẹ lo cho 2 đứa em. Hai đứa em của Thạch cũng ủ rũ bên bàn thờ mẹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, các em đã mất đi 2 người ruột thịt nhất của mình. Nỗi đau quá lớn thật quá sức chịu đựng của những đứa trẻ non nớt.

“Tội cha em gây ra, cha phải chịu nhưng ông ấy là cha của chúng em… Cha sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nhưng tương lai của 3 anh em sẽ đi về đâu? Em thì có lẽ không được đi học nữa nhưng 2 đứa em còn nhỏ, không lẽ chúng cũng phải chiu cảnh “đứt gánh giữa đường” như em. Em chỉ xin bà, các dì dượng chú bác thương lấy 3 anh em em mà xin giảm án cho cha. Mẹ em bạc phận, cũng đã yên dưới 3 tấc đất rồi, xin hãy để cho mẹ em yên, đừng khai quật lên để điều tra, cha em cũng nhận tội rồi mà”, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt sưng húp của cậu sinh viên mồ côi.

Bà Nguyễn Thị Biển - mẹ chị Nguyên phân bua: “Gia đình tui chỉ muốn làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của con mình để Nguyên nó được nhắm mắt nơi chín suối nên mới viết đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Giờ thằng Tùng cũng nhận tội rồi, con rể mình giết chính đứa con gái của mình, đau lắm nhưng bỏ tù hắn thì ai lo cho 3 đứa cháu. Chỉ mong nó biết sai mà sửa để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về mà thay vợ nuôi con”.

Hoàng Lam