Nghệ An:

Cuộc “đọ súng” căng thẳng ở thung lũng Huồi Phai

(Dân trí) - Quế Phong là huyện miền núi cao Nghệ An được mệnh danh là “thủ phủ” về ma tuý lớn nhất nước. Rất nhiều đối tượng người nước ngoài xâm nhập trái phép về đây móc nối với một số đối tượng người Mông, người bản địa để hoạt động buôn bán ma tuý.

Phát hiện thêm một đối tượng chết trong kẹt đá
 
Đồn biên phòng (ĐBP) 519 ngày 23/5 cho biết, tại khu vực xảy ra cuộc “đọ súng” ngày 19/5, vừa phát hiện thêm một đối tượng (đàn ông) nằm chết trong kẹt đá khuất, cùng với 1 khẩu AK và 17 viên đạn.
 
Cuộc “đọ súng” căng thẳng ở thung lũng Huồi Phai - 1
Tang vật vụ án và đối tượng Vừ Tồng Chò bị bắt sống (ảnh do ĐBP 519 cung cấp).
 
Vào lúc 4 giờ sáng ngày 19/5, sau khi phát lệnh tấn công truy bắt 6 đối tượng vận chuyển, tàng trữ ma tuý tại một hang đá ở bản Huồi Phai (giáp ranh giữa 2 xã Tri Lễ và Châu Thôn, huyện Quế Phong), trước sự chống trả điên cuồng của tội phạm, bộ đội ĐBP 519 đã tiêu diệt tại chỗ đối tượng Lữ Thị Châm (34 tuổi) trú tại bản Bố, xã Cắm Muộn (huyện Quế Phong), bắn bị thương và bắt sống tên Vừ Tồng Chò (35 tuổi, trú tại tỉnh Hủa Phăn - Lào).
 
Tang vật thu giữ tại chỗ là 17 bánh heroin cùng với 22 triệu tiền Việt Nam, 200 USD, 80.000 Kíp Lào, 1 khẩu AK, 1 súng ngắn K54, 28 viên đạn, 4 điện thoại di động và 2 quả lựu đạn.
 
Do trời tối, sương mù nên các đối tượng còn lại đã chạy thoát. Việc phát hiện thi thể một đối tượng mắc kẹt trong hang đá vào sáng 22/5, mặc dù chưa xác định được danh tính nhưng có thể khẳng định đây là một trong số các đối tượng trong vụ án chạy trốn sau khi “đọ súng” do bị thương nặng nên đã chết trong kẹt đá.
 
Như vậy chỉ trong vòng 3 ngày (từ 19 - 22/5), các chiến sỹ ĐBP 519 đã tiêu diệt và bắt sống 3/6 đối tượng trong cuộc “đọ súng” tại thung lũng Huồi Phai.
 
Tình thế buộc phải “đọ súng”
 
Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, từ đầu tháng 2/2009, ĐBP 519 đã lên kế hoạch lập chuyên án 302L để theo dõi và quyết triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này.
 
Cuộc “đọ súng” căng thẳng ở thung lũng Huồi Phai - 2
Đối tượng Vừ Tồng Chò (trái) và Lữ Thị Châm (Ảnh do ĐBP519 cung cấp).
 
Qua theo dõi mọi động thái của bọn chúng, lực lượng chiến sỹ ĐBP 519 đã phát hiện nhóm này gồm có 6 đối tượng cả nam lẫn nữ. Trong đó, đáng chú ý có người tại địa phương và người Lào.
 
Khác với những vụ ma túy trước đó, lần này bọn chúng không dựng lán cố định trong rừng mà chỉ mua bán lưu động, dùng hang động hiểm trở làm “cứ điểm” tàng trữ ma tuý. Bọn chúng mang theo lương thực, súng đạn… để sẵn sàng đối phó với lực lượng chức năng và cuộc “đọ súng” ác liệt nhất từ trước tới nay đã xảy ra tại địa bàn Huồi Phai.
 
Sau cả đêm băng rừng, vượt suối, các chiến sỹ ĐBP 519 đã tiếp cận được “cứ điểm” ma túy này. Đúng 4 giờ sáng, khi tiếng gà rừng vừa gáy le te cũng là lúc các chiến sỹ áp sát cửa hang nhưng bất ngờ bị bọn chúng phát hiện và dùng súng bắn tỉa về phía các chiến sỹ.
 
Lực lượng chiến sỹ ĐBP 519 đã kêu gọi các đối tượng ra hàng để được hưởng sự khoan hồng của luật pháp nhưng bọn chúng vẫn không chịu nghe lời mà còn tiếp tục xả đạn nhiều hơn về phía lực lượng chức năng. Biết không thể thuyết phục, được lệnh cấp trên các chiến sĩ buộc phải nổ súng…
 
Trung tá Lê Tham Mưu, Đồn trưởng ĐBP 519 cho biết: “Đây là một chiến công lớn trong hàng chục năm qua của Đồn chúng tôi. Hiện công tác truy tìm các đối tượng còn lại vẫn được tiếp tục, đồng thời phối hợp với các ĐBP trong khu vực để bắt gọn các đối tượng còn lại trong chuyên án 302L …”.
 
Nguyễn Duy