Gia Lai:

Cưa đầu đạn bán phế liệu, hai ông cháu chết thảm

(Dân trí) - Sau khi nhặt được một đầu đạn cối 60 li còn sót lại từ chiến tránh, ông Vớt mang ra cưa khiến đầu đạn nổ tung. Ông Vớt và đứa cháu 7 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngày 24/8, ông Lê Văn Quyết - Trưởng Công an xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, Gia Lai) - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ đạn khiến 2 ông cháu chết tử vong..

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 22/8, sau khi ông Rơ Lan Vớt (trú thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn) nhặt được một đầu đạn cối 60 li từ thời chiến tranh còn sót lại. Ông Vớt cưa đầu đạn để lấy nhôm bán. Trong lúc cưa, đầu đạn phát nổ khiến ông Vớt và đứa cháu ngoại là Ksor Kính (7 tuổi) chết không toàn thây.

Thiên Thư