1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cụ Thêm 80 tuổi được minh oan và ông Bảy Xèo thành tỷ phú

(Dân trí) - Hình ảnh cụ Trần Văn Thêm (80 tuổi, Bắc Ninh) từng 2 lần bị kết án tử hình về tội giết người, được liên ngành tư pháp trung ương công khai xin lỗi, đình chỉ điều tra bị can và nụ cười của ông Bảy Xèo làm nghề khuân vác thuê ở chợ Thủ Đức (TPHCM) khi trúng xổ số 2,3 tỷ đồng nhưng vẫn cặm cụi với công việc thường ngày ấn tượng nhất tuần qua.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa cụ Trần Văn Thêm (80 tuổi) trong ngày được các cơ quan tư pháp trung ương xin lỗi công khai và công bố quyết định đình chỉ điều tra. Cụ Thêm đã 2 lần bị tuyên án tử hình và gần nửa thế kỷ bị hàm oan tội giết người (Ảnh: Bá Đoàn)
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa cụ Trần Văn Thêm (80 tuổi) trong ngày được các cơ quan tư pháp trung ương xin lỗi công khai và công bố quyết định đình chỉ điều tra. Cụ Thêm đã 2 lần bị tuyên án tử hình và gần nửa thế kỷ bị hàm oan tội giết người (Ảnh: Bá Đoàn)

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) - Công an TP Hà Nội được tập huấn sơ cứu thương, có thêm kiến thức để sơ cấp cứu người gặp nạn, trong đó có trường hợp phụ nữ chuyển dạ sinh con trên đường (Ảnh: Tiến Nguyên).
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông (PC67) - Công an TP Hà Nội được tập huấn sơ cứu thương, có thêm kiến thức để sơ cấp cứu người gặp nạn, trong đó có trường hợp phụ nữ chuyển dạ sinh con trên đường (Ảnh: Tiến Nguyên).

Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Thế giới di động vì để người mẫu vào lồng kính diễu phố để quảng cáo điện thoại (Ảnh: Tiền Phong)
Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Thế giới di động vì để người mẫu vào lồng kính diễu phố để quảng cáo điện thoại (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Nguyễn Đức Tuấn (46 tuổi, ở TP Quảng Ngãi), chủ xe kiêm tài xế xe cấp cứu mang BKS 76B-005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi), điều khiển xe đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ để vận chuyển thi thể bệnh nhân T. về quê ở Thanh Hóa theo đề nghị của một người quen nhưng đã bị ông Huỳnh Văn Tạo (ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) ngăn cản, hăm dọa; một người nữa đã cầm hung khí đuổi đánh lái xe, đập vỡ kính xe cứu thương (Ảnh: Doãn Công)
Ông Nguyễn Đức Tuấn (46 tuổi, ở TP Quảng Ngãi), chủ xe kiêm tài xế xe cấp cứu mang BKS 76B-005.96 (thuộc Đội dịch vụ xe cứu thương tỉnh Quảng Ngãi), điều khiển xe đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ để vận chuyển thi thể bệnh nhân T. về quê ở Thanh Hóa theo đề nghị của một người quen nhưng đã bị ông Huỳnh Văn Tạo (ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) ngăn cản, hăm dọa; một người nữa đã cầm hung khí đuổi đánh lái xe, đập vỡ kính xe cứu thương (Ảnh: Doãn Công)

Nhóm phóng viên Dân trí ghi lại hình ảnh nhà máy thủy điện ở xã Phìn Ngan trông giống như một hoang tích. Những thân cây lớn xé toạc nhiều mảng tường và hệ thống cửa, trong khi máy móc, thiết bị lớn nhỏ bị đẩy đổ ngổn ngang, ngập ngụa trong bùn nước (Ảnh: Hữu Nghị-Mạnh Thắng)
Nhóm phóng viên Dân trí ghi lại hình ảnh nhà máy thủy điện ở xã Phìn Ngan trông giống như một hoang tích. Những thân cây lớn xé toạc nhiều mảng tường và hệ thống cửa, trong khi máy móc, thiết bị lớn nhỏ bị đẩy đổ ngổn ngang, ngập ngụa trong bùn nước (Ảnh: Hữu Nghị-Mạnh Thắng)

Trận lũ kinh hoàng rạng sáng 5/8 làm hỏng nhiều đoạn quốc lộ 4D, hàng nghìn phương tiện ùn ứ trên đường đèo từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa, kéo dài đến địa phận tỉnh Lai Châu (Ảnh: Mạnh Thắng)
Trận lũ kinh hoàng rạng sáng 5/8 làm hỏng nhiều đoạn quốc lộ 4D, hàng nghìn phương tiện ùn ứ trên đường đèo từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa, kéo dài đến địa phận tỉnh Lai Châu (Ảnh: Mạnh Thắng)

Cầu Ô Rô bắc qua kênh Ô Rô (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) thi công vào năm 2013 với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng và chỉ mới thông xe vào đầu năm 2016, chưa được nghiệm thu nhưng bất ngờ sập giữa đêm khuya. Chủ đầu tư công trình cầu Ô Rô là UBND huyện Ngọc Hiển; đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại- Xây dựng Sử Thành Phú (tỉnh Cà Mau) và đơn vị giám sát là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú (Ảnh: Tuấn Thanh)
Cầu Ô Rô bắc qua kênh Ô Rô (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) thi công vào năm 2013 với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng và chỉ mới thông xe vào đầu năm 2016, chưa được nghiệm thu nhưng bất ngờ sập giữa đêm khuya. Chủ đầu tư công trình cầu Ô Rô là UBND huyện Ngọc Hiển; đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại- Xây dựng Sử Thành Phú (tỉnh Cà Mau) và đơn vị giám sát là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Phú (Ảnh: Tuấn Thanh)

Vài ngày nữa đến ngày rằm tháng 7 (âm lịch), ngày lễ quan trọng nhất trong quan niệm dân gian để tưởng nhớ những người thân đã khuất nên nhiều người không ngần ngại chi số tiền rất lớn để mua những đồ hàng mã đắt tiền như nhà lầu, xe hơi, iPhone... để cúng cho người đã khuất (Ảnh: Nguyễn Tuyền)
Vài ngày nữa đến ngày rằm tháng 7 (âm lịch), ngày lễ quan trọng nhất trong quan niệm dân gian để tưởng nhớ những người thân đã khuất nên nhiều người không ngần ngại chi số tiền rất lớn để mua những đồ hàng mã đắt tiền như nhà lầu, xe hơi, iPhone... để cúng cho người đã khuất (Ảnh: Nguyễn Tuyền)

Thông tin Đà Nẵng có chủ trương di dời trung tâm hành chính 2.000 tỷ đồng (trái) chỉ sau hơn 3 năm đưa vào vận hành gây ra nhiều tranh luận sôi nổi suốt tuần qua (Ảnh: Khánh Hồng)
Thông tin Đà Nẵng có chủ trương di dời trung tâm hành chính 2.000 tỷ đồng (trái) chỉ sau hơn 3 năm đưa vào vận hành gây ra nhiều tranh luận sôi nổi suốt tuần qua (Ảnh: Khánh Hồng)


Thương em không có đôi chân lành lặn như bao người, Trần Thị Xuân (SN 1991) gạt bỏ cả ước mơ của mình để giúp em có thể được đến trường. Không phụ công ơn gia đình, Trần Tuấn Anh đã cố gắng học tập và hiện nay đang là sinh viên năm 2 của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Hà Trang-Xuân Ngọc)

Thương em không có đôi chân lành lặn như bao người, Trần Thị Xuân (SN 1991) gạt bỏ cả ước mơ của mình để giúp em có thể được đến trường. Không phụ công ơn gia đình, Trần Tuấn Anh đã cố gắng học tập và hiện nay đang là sinh viên năm 2 của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Hà Trang-Xuân Ngọc)

Hơn 10 năm lăn lóc, thức khuya dậy sớm mưu sinh ở chợ Thủ Đức (TPHCM) với đủ thứ việc từ quét rác đến khuân vác thuê, ông Trần Long (Bảy Xèo) bất ngờ trúng tới 23 tờ giải khuyến khích với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Dù quá bàng hoàng khi bất ngờ trở thành tỷ phú nhưng ông vẫn không nghỉ ngày làm việc nào và tiếp tục với công việc như thường ngày (Ảnh: Đăng Lê)
Hơn 10 năm lăn lóc, thức khuya dậy sớm mưu sinh ở chợ Thủ Đức (TPHCM) với đủ thứ việc từ quét rác đến khuân vác thuê, ông Trần Long (Bảy Xèo) bất ngờ trúng tới 23 tờ giải khuyến khích với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng. Dù quá "bàng hoàng" khi bất ngờ trở thành tỷ phú nhưng ông vẫn không nghỉ ngày làm việc nào và tiếp tục với công việc như thường ngày (Ảnh: Đăng Lê)

Thế Kha (tổng hợp)