Cư dân mạng náo nức đón thời khắc đẹp nhất 1.000 năm

(Dân trí) - Vào lúc 10 giờ 10 phút 10 giây ngày hôm nay 10/10/2010 được coi là thời khắc đẹp nhất trong năm. Và thật ngẫu nhiên, đây lại là thời khắc 1.000 năm có một, cả nước mừng Thủ đô Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi.

Cư dân mạng náo nức đón thời khắc đẹp nhất 1.000 năm  - 1
Cộng đồng mạng hào hứng đón chào những thời khắc đẹp diễn ra trong ngày hôm nay.
 
Mỗi năm đều có những thời điểm xuất hiện chuỗi số đẹp, giờ đẹp thậm chí là giây phút đẹp nhất trong năm. Chào đón thời điểm này, không chỉ giới kinh doanh, tổ chức sự kiện, mà ngay cả cộng đồng mạng cũng luôn có những chiêu thức độc đáo, thú vị.

Trong những ngày gần đây, trên rất nhiều diễn đàn, forum, blog… đã xuất hiện các topic thể hiện sự quan tâm của cư dân mạng về thời điểm đẹp nhất trong năm. Những câu hỏi gợi mở như: Bạn sẽ làm gì vào lúc 10 giờ 10 phút 10 giây ngày 10 tháng 10 năm 2010?, đi đâu xem gì ngày 10/10/10?... đã thực sự làm tăng thêm phần ý nghĩa cho thời khắc lịch sử của cả dân tộc

Để ghi dấu những khoảnh khắc của ngày hôm nay, Ban biên tập Bảo tàng Ký ức Xã hội tại địa chỉ http://baotang.kyucxahoi.com đã kêu gọi cộng đồng mạng viết chung một cuốn nhật ký, trong đó mỗi cá nhân sẽ mô tả lại những sự kiện diễn ra xung quanh mình và cảm nhận riêng của họ trong ngày này. Thời gian viết được tính từ 0h đến 23h59 ngày 10/10/2010.

Còn với riêng mỗi người, để khoảnh khắc đẹp này trôi qua có ý nghĩa, nhiều ý tưởng độc đáo đã được đưa ra trên các trang web cộng đồng mạng và hầu như ý tưởng nào cũng đều gắn với con số 10 viên mãn: ngồi nhe 10 cái răng, cười 10 kiểu trong 10 phút, “hun” người yêu 10 cái hay 10 phút, tặng người người yêu 10 đóa hồng, ngủ 10 tiếng, đi chơi với 10 người bạn, nghe 10 bản nhạc…

Nhiều người cũng truyền đi lời nhắn nhủ qua YM về một việc làm có ý nghĩa trong thời khắc đặc biệt: “Mình muốn gửi thông điệp tới các bạn là vào ngày đó các bạn hãy làm gì thật có ý nghĩa và đáng nhớ. Hãy nghĩ từ bây giờ các bạn nhé. Riêng mình thì sẽ đi ra ngoài đường chụp ảnh trước Đồng hồ đếm ngược. Và một mong muốn nữa không biết là có thành hiện thực không. Nếu được thì khi đó mình sẽ nói. Bí mật nhé không nói ra mất thiêng”.

Nguyễn Trâm