Chúng tôi tìm gặp cụ Hoàng Thị Lài tại nhà, dù đã 6 giờ chiều
nhưng cụ vẫn đang thái rau khoai cho hai con lợn. Nghe chúng tôi nhắc đến chuyện
nhặt được vàng, cụ Lài cười móm mém kể lại: “Cách đây 1 tuần, hôm đó khoảng
6h30 sáng (ngày 2/8), tui đi ra chợ Cổ Luỹ gần nhà mua thức ăn, khi đi về nhà
thì tui chộ (thấy- PV) có sợi dây chuyền sáng lấp lánh nằm bên mép đường. Nhặt
lên tui mới biết đó là sợi dây chuyền vàng và nghĩ ai đó đã bất cẩn đánh rơi.
Lúc đó tui cũng không biết của ai nên bỏ vào túi áo, đợi có ai đến hỏi sẽ trả
lại”.

Cụ Hoàng Thị Lài vui
vẻ khi kể lại chuyện nhặt được dây chuyền vàng
Sau khi nhặt được sợi dây chuyền vàng, cụ Lài về nhà kể lại
cho cả nhà nghe, rồi quyết định cất giữ xem ai mất để trả lại. Đúng như cụ
nghĩ, khoảng gần một tiếng đồng hồ sau, cả khu chợ Cổ Lũy xôn xao về việc bà Hoàng
Thị Đoài mất dây chuyền vàng, và bà Đoài đang hốt hoảng chạy về các đoạn đường
mình đã đi qua để tìm. Thấy vậy, cụ Lài liền gọi bà Đoài vào nhà để trả lại.
Lúc được cụ Lài trả lại sợi dây chuyền vàng, bà Đoài run run
đón nhận mà không tin mình vừa tìm lại được món tài sản khá lớn tưởng chừng như
đã mất. Bà Đoài cho biết, hôm đó bà đi dự một đám cưới ở trong làng và có đeo
sợi dây chuyền vàng kể trên, nhưng khi đến chỗ đám cưới thì bà tá hoả vì sợi
dây chuyền đã rơi tự lúc nào. “May mà gặp cụ Lài có tấm lòng tốt trả lại chứ
không tôi cũng không biết làm thế nào. Tôi cảm ơn tấm lòng cụ Lài rất nhiều”,
bà Đoài xúc động cho biết.
Cảm kích trước tấm lòng của cụ Lài, bà Đoài có ý biếu cụ
200.000 đồng để ăn quà nhưng cụ Lài đã từ chối. “Của họ mất cũng như mình mất rứa
thôi, mình cất số vàng này nhưng người mất thì khổ sở thì mình vui chi!”, cụ
Lài lý giải giản đơn.
Anh Nguyễn Đạo Khư, cán bộ tư pháp xã Hải Ba, người chứng
thực câu chuyện cụ Lài nhặt được vàng trả lại cho người mất, cho biết: “Tôi sống
gần nhà cụ Lài đã từ lâu, dù cuộc sống của gia đình cụ không khá giả gì nhưng
tính tình cụ Lài rất thật thà, hoà nhã, tốt bụng với mọi người. Chuyện cụ nhặt
được sợi dây chuyền vàng rất có giá trị nhưng
đã trả lại cho người mất khiến tôi và dân làng rất cảm kích.
Chắc chắn chuyện này sẽ được nhiều người coi là gương sáng để truyền dạy cho
con cháu”.
Ở địa phương, cụ Lài cũng có tiếng là một người vợ hiền, mẹ
đảm, người bà gương mẫu. Nhiều năm nay, thương người thím bà con đã ngoài 80
tuổi già yếu sống một mình, mỗi ngày cụ Lài đều sang chăm nom, động viên.
Được biết cụ Lài hiện sống cùng với chồng là cụ Nguyễn Đạo Uyển.
Các con của hai cụ ông đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Hai cụ tuy
tuổi đã cao nhưng luôn hăng hái tham gia các hoạt động tại địa phương và cũng
là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.
Bình Dân