Thứ Sáu, 15/06/2012 - 16:34

Vĩnh Phúc:

Cụ bà chết thảm vì bị bồn nước rơi vào người

(Dân trí) - Đang rửa cốc chén, bà Mầm bị chiếc bồn chứa nước dung tích 1.000 lít rơi từ trên nóc nhà tắm xuống, đè lên người, tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra khoảng 19h ngày 13/6 tại gia đình anh Lưu Văn Dương (thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mầm (SN 1935), mẹ anh Dương.
 
Chiếc bồn nước lao từ nóc nhà tắm xuống, đè chết cụ Mầm.
Chiếc bồn nước lao từ nóc nhà tắm xuống, đè chết cụ Mầm.

Theo những người thân của bà Mầm, vào khoảng thời gian trên, khi bà Mầm đang rửa chiếc cốc vừa uống sữa xong, họ bất ngờ nghe thấy tiếng động rất lớn ở khu nhà tắm. Hốt hoảng chạy ra xem, mọi người phát hiện bà Mầm đã nằm bẹp dưới chiếc bồn chứa nước dung tích 1.000 lít. Thân thể bà Mầm biến dạng hoàn toàn, tử vong tại chỗ.

Ông Trần Trọng Tâm, Trưởng thôn Thanh Lanh, cho biết, khoảng 19h30 ngày 13/6, ông nhận được tin báo về vụ việc trên. Ông và lực lượng công an xã, sau đó là Công an huyện Bình Xuyên có mặt tại nhà anh Dương để khám nghiệm hiện trường.
 
Vị trí vòng đai bị đứt gây ra vụ việc không phải là mối hàn.
Vị trí vòng đai bị đứt gây ra vụ việc không phải là mối hàn.
 
“Chiếc bồn nước hiệu Tân Á có dung tích 1.000 lít bị đứt vòng sắt ở chân ôm quanh bồn, làm bồn rơi từ nóc nhà tắm cao khoảng 2,5m xuống, đè lên người cụ Mầm khiến cụ tử vong.” - ông Tâm cho hay.
 
Cũng theo ông Tâm và những người nhà nạn nhân, vào thời gian xảy ra vụ việc, trời rất oi bức và không hề có gió.
 
Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, chiếc bồn nước hiệu Tân Á còn khá mới bị bẹp rúm, nằm chỏng trơ ở sân bể. Nhà tắm nơi xảy ra vụ việc chỉ cao chừng 2,5m, gần đó là chiếc chân bồn nước. Chân bồn này đã bị gãy tại vị trí ôm sát thân bồn nước. Điều đáng nói, vị trí đứt gãy không phải là phần mối hàn mà là giữa vòng đai. Ngoài vết gãy rời này, trên chiếc chân bồn còn có 2 vết nứt khác. Ông Tâm và nhiều người dân tỏ ra rất lo lắng về chất liệu để làm chân bồn.
 
Hai vết nứt khác trên chiếc chân bồn.
 
Hai vết nứt khác trên chiếc chân bồn.
Hai vết nứt khác trên chiếc chân bồn.

Chị Dương Thị Tư (xã Trung Mỹ), đại lý cung cấp bồn chứa nước cho hãng Tân Á Đại Thành, cho biết, tháng 5/2011, anh Lưu Văn Dương mua chiếc bồn nước này từ cửa hàng của chị, kèm theo chân bồn. Chiếc bồn này được bảo hành tới 10 năm.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên

Cụ bà chết thảm vì bị bồn nước rơi vào người (Dân trí) - Đang rửa cốc chén, bà Mầm bị chiếc bồn chứa nước dung tích 1.000 lít rơi từ trên nóc nhà tắm xuống, đè lên người, tử vong tại chỗ. Cụ bà chết thảm vì bị bồn nước rơi vào người
5 10 16943
Cụ bà chết thảm vì bị bồn nước rơi vào người Cụ bà chết thảm vì bị bồn nước rơi vào người 10 5 16943