1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cụ bà 78 tuổi mê làm từ thiện

(Dân trí) - 78 tuổi, sau quãng đời vất vả nhọc nhằn nuôi 13 con khôn lớn, cụ Vân muốn san sẻ với những phận người kém may mắn hơn mình. Làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo với cụ là niềm vui sống.Ở Nam Đàn, người ta gọi cụ là "Bồ tát sống".

Cụ bà 78 tuổi mê làm từ thiện - 1

Cụ Vân bảo: "Sống giữa thời nay làm được gì cho con cháu nghèo học hành thành đạt là cụ rất vui... "

Đến xã Nam Cát (Nam Đàn, Nghệ An), hỏi tên cụ Nguyễn Thị Vân không ai không biết. Năm nay đã bước sang tuổi 78 nhưng cụ vẫn còn minh mẫn, nhanh nhẹn. Bỏm bẻm nhai miếng trầu, cụ bảo: "Có chi mà viết chú. Tui tuổi già rồi, có làm được gì đâu. Thấy nhiều người vất vả bất hạnh là tui góp chút ít từ những đồng tiền dành dụm, mong cho họ đỡ vất vả rứa thôi...".

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ cụ Vân đã sớm phải làm việc vất vả. Lập gia đình, cụ lại tất bật lam lũ làm mọi công việc để lo cho chồng công tác, nuôi 13 đứa con nên người. Có lẽ chính từ những vất vả, thiếu thốn đó mà cụ hiểu và thông cảm cho những phận người khó khăn. Mong muốn của cụ thật bình dị: "Tui muốn cho họ đỡ khổ hơn và cũng muốn có nhiều tấm lòng hảo tâm để có thể giúp đỡ được nhiều người".

Cụ bà 78 tuổi mê làm từ thiện - 2
Dù tuổi đã cao nhưng cụ Vân vẫn luôn gom góp những đồng tiền các con cho để làm từ thiện

Anh Hoàng Đăng Đức, người con thứ tư của cụ chỉ về những tấm bằng khen của mẹ mình đầy tự hào - những bằng khen của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các cấp uỷ đảng từ xã đến tỉnh, ghi nhận tấm lòng hảo tâm nhân ái của cụ. Riêng từ 2007 - 2009, cụ đã đóng góp cho các quỹ từ thiện như: Quỹ tình nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ xây dựng mái ấm tình thương... hơn 50 triệu đồng.

Cụ Vân còn đóng góp tinh thần và vật chất cho các hoạt động giúp người nghèo ăn Tết, tu sửa nâng cấp nhà ở cho gia đình khó khăn. Mới đây, cụ đã bỏ tiền lắp 2 cột đèn cao áp tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Cát: "Để nơi yên nghỉ của các anh được sáng sủa và linh thiêng hơn" - cụ nói.

Vẫn nụ cười phúc hậu, cụ nói niềm hạnh phúc lớn nhất đời cụ là nuôi dạy 13 đứa con nên người, thành đạt. Các con cụ nay dù ở đâu cũng luôn nhớ về quê hương, bao nhiêu tiền các con báo hiếu, cụ lại để dành làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo.

Cụ bà 78 tuổi mê làm từ thiện - 3

Với những việc làm thiết thực, cụ Vân (thứ 4 từ phải qua trái) được UBND huyện Nam Đàn công nhận và biểu dương trong cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đã gần 80 tuổi nhưng cụ Vân vẫn tham gia tích cực vào các hoạt động của đoàn thể. Cụ từng là Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Cát từ 1958 - 1975, sau đó là thường vụ Hội phụ huynh cấp 1, 2 Nam Cát. Từ 1995 đến nay cụ là uỷ viên MTTQ huyện và xã, là Ban chấp hành kiêm Hội trưởng hội Người cao tuổi Nam Cát. Ở nhiệm vụ nào cụ cũng là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cao Thái - Uyên Ly