Cụ bà 108 tuổi vẫn nấu cơm, quét nhà

(Dân trí) - Cụ Lê Thị Thiệu ở xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) năm nay đã bước sang tuổi 108 nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn; vẫn có thể đảm đương việc nhà như cho gà, lợn ăn, quét nhà, nấu cơm.

Cụ Thiệu sinh năm 1900, cụ có 3 người con trai, 19 người cháu, 36 người chắt và 5 người chít. Hiện cụ đang sống với người con trai đầu trong một ngôi nhà cổ xưa.

 

Đến huyện Can Lộc hỏi tên cụ Thiệu thì ai cũng biết. Tôi tìm đến nhà, cầm tay cụ hỏi thăm sức khoẻ, cụ không che giấu được nỗi xúc động: “Các chú răng mà tìm được đến đây rứa? Các chú đến tôi vui lắm. Bữa Tết các cô, các chú ở trên huyện cũng về thăm, chúc tết và tặng quà”.

 

Nói chuyện với cụ, tôi thấy đôi tai cụ vẫn còn rất thính, trí não minh mẫn, đặc biệt là trí nhớ vẫn rất đáng khâm phục. Hỏi mỗi bữa cụ ăn được mấy bát cơm, cụ khoe “một bữa tôi ăn được hai đọi cơm, có khi ăn được ba đọi”. Giọng nói cụ rõ ràng vì hai hàm răng vẫn còn nguyên vẹn.

 

Anh Lê Đình Đông, người cháu nội của cụ kể rằng cụ còn minh mẫn lắm, tháng trước có cháu đi vào Nam làm ăn mà cụ còn nhớ rõ cả ngày cháu đi, nhẩm tính những ngày cháu xa nhà…

 

Lúc chúng tôi chào cụ ra về, cụ còn dặn dò: “Cho tui gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của cha mẹ chú với”.

 

Lê Huyền