CSGT Bình Định trả lại tiền cho người dân đánh rơi trên quốc lộ 1

(Dân trí) - Trong lúc lực lượng CSGT tại Trạm CSGT Tuy Phước (Công an tỉnh Bình Định) đang tìm người đánh rơi để trả lại số tiền thì một người dân quay lại tìm kiếm. Sau khi xác minh đúng người mất, lực lượng CSGT đã trao lại số tiền 8,5 triệu đồng cho người đánh rơi.

Sáng 4/4, anh Lê Văn Mạnh (45 tuổi, trú thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định) rất xúc động khi nhận lại 8,5 triệu đồng từ lực lượng CSGT tại Trạm CSGT Tuy Phước.

Anh Mạnh vui mừng nhận lại số tiền 8,5 triệu đồng từ Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) trao lại
Anh Mạnh vui mừng nhận lại số tiền 8,5 triệu đồng từ Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) trao lại

Theo anh Manh, khoảng 8h sáng ngày 4/4, anh điều khiển xe máy lưu thông trên QL 1 từ Phú Tài đi Diêu Trì (huyện Tuy Phước). Khi về đến nhà, anh tá hỏa phát hiện mình bị đánh rơi 8,5 triệu đồng trên đường.

“Sau khi phát hiện bị rơi tiền, tôi cuống cuồng quay lại tìm dọc đường thì được lực lượng CSGT thuộc Tổ công tác tuần tra kiểm soát (Trạm CSGT Tuy Phước) đang làm nhiệm vụ gọi lại và cho biết có nhặt được số tiền 8,5 triệu đồng nhưng không biết của ai đánh rơi. Lúc đó, trong bụng tôi mừng thầm vậy là tiền của mình đây rồi. Sau đó, tôi trình bày toàn bộ sự việc bị mất tiền và xuất trình giấy tờ cho các đồng chí CSGT và nhận lại số tiền bị mất”- anh Mạnh chia sẻ.

Ông Đỗ Thanh Triêm- Tổ trưởng tổ tuần tra (Trạm CSGT Tuy Phước) cho biết, trong lúc cảnh sát giao thông đang tìm người đánh rơi để trả lại số tiền 8,5 triệu đồng nhặt trên đường thì anh Mạnh đang quay lại tìm kiếm. Sau khi mời đến Trạm để làm việc thì anh Mạnh đã chứng minh anh chính là người mất số tiền trên nên lực lượng CSGT đã tiến hành trao trả lại.

Doãn Công