1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Công viên “quá tải” vì nắng nóng 40 độ C

(Dân trí) - Hơn 1 tháng qua, nhiệt độ ở Quảng Bình luôn ở mức trên dưới 40 độ C. “Ngạt thở” vì nóng bức, tối tối hàng trăm người dân thành phố Đồng Hới ùa ra công viên Nhật Lệ mắc võng, trải chiếu hóng mát.

Cứ khoảng từ 19 giờ hàng ngày, Công viên Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) lại đông nghịt người, từ người già đến trẻ nhỏ, tới vui chơi, “hạ nhiệt”.

Vào những tối nóng nực, Công viên Nhật Lệ luôn chào đón hàng ngàn người mỗi đêm 
Vào những tối nóng nực, Công viên Nhật Lệ luôn chào đón hàng ngàn người mỗi đêm 

Tay mắc chiếc võng, ông Nguyễn Hữu Cảnh (64 tuổi) ở phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, mồ hôi nhễ nhại nói: “Tối mô cũng rứa, cứ khoảng hơn 7 giờ là tui lại ra Công viên Nhật Lệ mắc võng nằm hóng mát chứ ở nhà nóng chịu không nổi, với lại ở nhà nằm điều hòa nhiều, sáng dậy người rất mệt mỏi”.

Công viên Nhật Lệ là điểm hạ nhiệt rất lý tưởng trong những ngày nắng nóng kinh hoàng  
Công viên Nhật Lệ là điểm "hạ nhiệt" rất lý tưởng trong những ngày nắng nóng kinh hoàng  

Gần chỗ ông Cảnh nằm, một nhóm các cụ ông cứ tối đến lại mang theo võng cùng chiếc đài ra công viên nằm hóng mát, nghe tình hình trên biển Đông.

Hóng gió mát tự nhiên ở công viên
Hóng gió mát tự nhiên ở công viên
Nằm võng hóng mát, nghe thông tin về tình hình Biển Đông qua radio
Nằm võng hóng mát, nghe thông tin về tình hình Biển Đông qua radio

Nằm trên chiếc võng nghe đài tiếng nói Việt Nam, cụ Hồng tâm sự: “Hơn 1 tháng ni, đêm mô tui cũng ra đây nằm hóng mát, nghe đài đến khoảng 11 giờ đêm mới về ngủ. Nằm ở đây gió trời nên rất mát mẻ, hơn nữa ra đây cũng có cơ hội được gặp gỡ những người bạn già, cùng nhau tâm sự, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống nên thấy cuộc đời nó vui hẳn lên”.

Không chỉ các cụ già, ở Công viên Nhật Lệ mỗi tối còn có rất đông các ông bố bà mẹ dắt con nhỏ ra vui chơi hóng mát.

Trời nóng nực nên về đêm các em nhỏ rất thích thú ra Công viên Nhật Lệ chơi.
Trời nóng nực nên về đêm các em nhỏ rất thích thú ra Công viên Nhật Lệ chơi.

Đặng Tài