1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công nhân ngất xỉu do... sợ ma (!?)

18 công nhân của Công ty TNHH Tasko Vina (79 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM) ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng khó thở, mặt tím tái. Nhân viên phụ trách nhân sự công ty giải thích các công nhân ngất xỉu vì sợ ma!

Một trong 18 công nhân, tên là Lan, mặt xanh xao hốc hác, mắt hõm sâu, uể oải kể: “Khoảng 8h15 sáng nay (18/1), một nữ công nhân tên Thắng sau khi đi vệ sinh đã bất ngờ ngã lăn dưới nền xưởng, chân tay co quắp”. Điều lạ là ngay sau khi chị Thắng được các công nhân cấp cứu tại chỗ, 17 công nhân khác cũng... xỉu theo. Cả 18 công nhân đã được chở đi cấp cứu tại Bệnh viện Hóc Môn.

 

Nhiều công nhân khẳng định, họ bị ngất xỉu là do chất lượng bữa ăn mà công ty cung cấp quá kém. Đặc biệt, nửa tháng trở lại đây, công ty này buộc công nhân tăng ca liên tục 6 ngày/tuần và 3 giờ/ngày.

 

Một công nhân bức xúc: “Tối 17/1, mặc dù phải tăng ca đến 20h30 phút nhưng khi chuẩn bị đến giờ về, công ty đã ra lệnh cho bảo vệ kéo cổng chính và buộc công nhân làm thêm đến 22h. Chúng tôi đã phản đối, còn người thân đứng rước ngoài cổng đã tỏ thái độ phẫn nộ”.

 

Tại Bệnh viện Hóc Môn, trong lúc các công nhân đang được cấp cứu, người nhà của họ tập trung ngoài phòng bệnh rất đông. Nhiều người trong số này cũng tỏ ra rất tức giận trước cách đối xử tồi tệ của Công ty Tasko Vina. 

 

BS Lê Văn Thạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hóc Môn, cho biết trong số 18 bệnh nhân nhập viện có 4 ca bị co rút chân tay, biểu hiện của triệu chứng hạ canxi. Các bác sĩ đã truyền dịch và cho các bệnh nhân này uống calcium.

 

Bà Bùi Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn đã đến bệnh viện thăm hỏi công nhân. Bà Nhung cho biết đã cảnh cáo công ty phải chấn chỉnh ngay việc ép công nhân tăng ca quá sức.

 

Để tìm câu trả lời chính thức từ phía lãnh đạo Công ty Tasko Vina, nhiều phóng viên đã tìm đến tận trụ sở của công ty này. Thế nhưng, bảo vệ ở đây nói lãnh đạo bận đi công tác.

 

Lý giải về hiện tượng ngất xỉu hàng loạt của 18 công nhân trong sáng nay, hai phụ nữ không cho biết tên nhưng xưng danh là người quản lý nhân sự và phụ trách kế toán của Công ty Tasko Vina nói, trước đó một công nhân đã thấy… ma nên ngất xỉu kéo theo các công nhân khác (!?). “Trước đó, đã có hai nữ công nhân chết không rõ nguyên nhân” - một trong hai nhân viên này nói.

 

Theo Trần Duy 

VietNamnet