1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Công an viên ngất xỉu khi vớt xác nạn nhân biết đó là vợ mình

(Dân trí) - Sáng ngày 2/11, ông Chu Đình Lưu, Chủ tịch xã Đức Quang (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, khi chở con đi học đang trên đường trở về nhà chị Ngô Thị Thanh (SN 1974, trú thôn Đại Thanh, xã Đức Quang) đã ngã xuống cầu tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 31/10, chị Ngô Thị Thanh đi xe đạp chở con đi học, trên đường về khi ngang qua cầu Miệu đã rơi xuống sông.

Đến khoảng 10h ngày 1/11, lực lượng công an xã phát hiện một thi thể nổi dưới chân cầu Miệu cách bờ khoảng 4m nên đã cùng chính quyền tổ chức bảo vệ hiện trường và vớt xác nạn nhân lên bờ.

Khu vực cầu Miệu nơi chị Thanh bị ngã xuống sông đuối nước
Khu vực cầu Miệu nơi chị Thanh bị ngã xuống sông đuối nước

Điều bất ngờ, khi thi thể nạn nhân được vớt lên bờ, anh Trần Hội (công an viên) đã ngất xỉu vì nhận ra đó chính là vợ mình.

Theo ông Lưu, khi không thấy vợ về, anh Hội cứ tưởng là chị Thanh về bên nhà ngoại ở Nghệ An để đi bắt cua đồng, chứ không ngờ là vợ anh bị gặp nạn.

Nạn nhân sau đó đã được gia đình đưa về tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

“Thời điểm chị Thanh chở con đi học, trên đường trở về thì trời mưa to và gió rất lớn, nạn nhân có mặc áo mưa, đội nón nên có thể bị gió cuốn rơi xuống cầu, dẫn đến tử vong” – ông Lưu suy đoán.

Tiến Hiệp