Con trai tóc bạc nghẹn ngào đón cha trở về từ chiến trường Lào

(Dân trí) - Khi người cha hi sinh, ông Nguyễn Công Kình mới 5 tuổi. Ròng rã hơn 60 năm cả gia đình canh cánh tâm niệm tìm thấy và đưa liệt sỹ Nguyễn Công Côn trở về quê hương. Ngày về, con trai tóc đã ngả màu bật khóc đón cha được bao bọc dưới tấm quốc kỳ.

An táng 65 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào

Sáng ngày 16/5, Ban công tác đặc biệt Việt - Lào và lãnh đạo 4 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun (CHDCND Lào) cùng đông đảo nhân dân huyện Đô Lương (Nghệ An) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 65 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào.

65 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào được quy tập và án táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương (Nghệ An).
65 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất bạn Lào được quy tập và án táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương (Nghệ An).

Vượt qua chặng đường dài trên 500km từ các khu vực hiểm trở thuộc 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, 65 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được trở về với đất mẹ thân yêu. Đây là kết quả quy tập miệt mài của cán bộ, chiến sỹ đoàn quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An trong đợt 2, mùa khô 2015-2016.

Trong số 65 hài cốt liệt sỹ trở về đất mẹ đợt này có 12 liệt sỹ được quy tập từ khu vực Tây Bắc Viêng Chăn, 53 liệt sỹ được quy tập từ các địa bàn hai tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Xây Xổm Bun và 1 liệt sỹ được quy tập tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào mãi khắc nhớ công ơn của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào mãi khắc nhớ công ơn của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Trong điếu văn đọc tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An bày tỏ sự biết ơn trước những hi sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Sự hi sinh này đã tô thắm hơn tình hữu nghị anh em giữa hai quốc gia, hai dân tộc và nhân dân hai nước Việt – Lào. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, cán bộ chiến sĩ đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cũng như sự phối hợp chặt chẽ đầy trách nhiệm của lãnh đạo, nhân dân nước bạn Lào trong việc tìm kiếm, cất bốc và đưa các liệt sỹ trở về với quê mẹ Việt Nam.

Những người con Việt Nam đã ngã xuống vì tình hữu nghị quốc tế cao cả, tô thắm hơn tình đoàn kết Việt - Lào.
Những người con Việt Nam đã ngã xuống vì tình hữu nghị quốc tế cao cả, tô thắm hơn tình đoàn kết Việt - Lào.

Ông Lào Phào Xồng Na Vông Xay - Phó bí thư, Phó tỉnh trưởng, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Xây Xổm Bun thay mặt nhân dân các bộ tộc Lào bày tỏ sự biết ơn sâu sắc sự hi sinh của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cho nền độc lập của nước CHDCND Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào mãi khắc ghi sự hi sinh anh dũng của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đất nước và nhân dân Lào sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sỹ Việt Nam để các anh sớm được trở về đất mẹ thân yêu.

Đất mẹ đón các anh trở về...
Đất mẹ đón các anh trở về...

Trong số 65 liệt sỹ được quy tập lần này chỉ có duy nhất một liệt sỹ xác định được danh tính thông qua phương pháp xét nghiệm AND. Ông Nguyễn Công Kình – con trai liệt sỹ Nguyễn Công Côn (quê xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng gia đình có mặt tại Nghĩa trang liệt sỹ Đô Lương từ rất sớm. Hôm nay, gia đình ông đón người cha thân yêu trở về sau hơn 60 năm xa cách.

“Cha ra đi và hi sinh khi tôi mới 5 tuổi. Trong kí ức non nớt đó, tôi không có nhiều kỉ niệm về cha. Năm 1953 cha tôi hi sinh, gia đình chỉ biết là ông hi sinh ở Lào thôi, ngoài ra không có thông tin gì thêm. Sau đó, nhờ bản sơ đồ vị trí chôn cất của các đồng đội của cha tôi, Đội quy tập liệt sỹ đã tìm thấy ông ở một bản làng thuộc huyện Nọong Hét (tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào) từ tháng 10/2015. Sau 2 lần xét nghiệm AND, kết luận đây đúng là cha tôi, liệt sỹ Nguyễn Công Côn. Cha ra đi khi tôi còn quá nhỏ, ngày cha về, tóc tôi đã bạc. Hôm nay, các con, các cháu cùng đến, đón ông trở về với đất mẹ”, người đàn ông tóc đã ngả bạc bật khóc.

Ông Nguyễn Công Kình bật khóc trong thời khắc đón người cha thân yêu - liệt sỹ Nguyễn Công Côn trở về sau hơn 60 năm xa cách.
Ông Nguyễn Công Kình bật khóc trong thời khắc đón người cha thân yêu - liệt sỹ Nguyễn Công Côn trở về sau hơn 60 năm xa cách.

Trong hơn 30 năm qua, Đội quy tập mộ liệt sĩ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc gần 11.500 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào. Đã có hơn 900 bộ hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ.

Hiện, thông qua phương pháp xét nghiệm ADN và các di vật nằm cùng phần mộ, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác định danh tính, quê quán, đơn vị của các liệt sỹ còn lại để sớm bàn giao cho gia đình.

Hoàng Lam