1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai cố Thủ tướng Bhutto: Cựu Tổng thống Musharraf giết mẹ tôi

(Dân trí) - Con trai của nhà lãnh đạo bị sát hại của Pakistan Benazir Bhutto hôm qua cáo buộc cựu Tổng thống Musharaf đã “giết mẹ tôi” và cam kết sẽ dấn thân vào chính trường ở quê nhà “bằng tất cả khả năng của tôi”.

Con trai cố Thủ tướng Bhutto: Cựu Tổng thống Musharraf giết mẹ tôi

Bilawal Bhutto Zardari

 

Bilawal Bhutto Zardari, cũng là con trai của đương kim Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, cho biết ông Musharaff đã ngấm ngầm phá hoại vòng bảo vệ anh ninh của mẹ ông khi bà trở về quê nhà vào năm 2007, sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài. Bà Benazir Bhutto từng nắm giữ chức thủ tướng Pakistan trước khi phải ra nước ngoái sống lưu vong.

 

Ngoài ra, Bilawal Bhutto Zardari bày tỏ tin tưởng vào công tác đảm bảo an ninh hiện nay dành cho anh. “Tôi tin tưởng chính phủ Pakistan hiện nay cung cấp đầy đủ an ninh cho tôi, không như chính phủ đã phá hoại công tác đảm bảo an ninh của mẹ tôi ở Pakistan”, anh cho biết trong cuộc phỏng vấn trên CNN.

 

Người con trai 23 tuổi này của bà Bhutto trở về Pakistan vào năm ngoái sau khi theo học ở Oxford. Anh cho rằng vụ ám sát mẹ anh là sự kết hợp của những kẻ cực đoan Hồi giáo và chính quyền của ông Musharraf.

 

“Al-Qaeda đã ra chỉ dẫn để thực hiện vụ ám sát, Taliban…tiến hành, trong khi ông Pervez Musharraf cố ý phá hoại công tác đảm bảo an ninh của mẹ tôi khi đã biết sẽ có những cuộc tấn công, để loại bỏ mẹ tôi”.

 

“Ông ta đã giết mẹ tôi. Ông ấy phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ tôi”, người con trai trẻ của bà Bhutto cho biết thêm. “Trước kia, bản thân ông ta cũng đã đe dọa mẹ tôi. Ông ta nói: “Việc đảm bảo an ninh của bà có liên quan trực tiếp tới mối quan hệ và sự hợp tác của chúng ta””.

 

“Khi ông ta áp đặt lệnh khẩn cấp rõ ràng là ông ta đang che mắt chúng tôi. Ông ta không thích đưa Pakistan trở lại nền dân chủ. Và khi mẹ tôi bắt đầu công khai phản đối ông ta mạnh hơn thì an ninh giảm dần”.

 

Bà Bhutto bị ám sát vào ngày 27/12/2007, khi đang rời một cuộc vận động tranh cử ở Rawalpindi, trụ sở của quân đội Pakistan. Khi đó bà vừa mới trở về nước.

 

Kể từ 8/2008, ông Musharraf đã tự sống lưu vong ở London và Dubai. Ông đã trì hoãn kế hoạch trở về nước để tranh cử sau khi chính phủ hiện nay ở Pakistan cảnh báo ông sẽ bị bắt nếu trở về.

 

Con trai của bà Bhutto là người đứng đầu Đảng Nhân dân Pakistan (PPP) sau khi mẹ qua đời. Anh hi vọng sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào chính trường Pakistan.

 

“Tôi đã không tranh cử trong cuộc bầu cử lần trước, bởi tôi học đại học. Lúc đó tôi không cảm thấy tôi có nhiệm vụ phải đảm nhiệm vai trò tích cực”.

 

“Tôi đang mong được vận động tranh cử trong kỳ bầu cử tiếp theo và có vai trò lớn hơn khi đó”, anh cho biết. Khi được hỏi có hi vọng trở thành nhà lãnh đạo Pakistan một ngày nào đó, anh cho biết: “Tôi muốn được giúp người dân bằng tất cả khả năng của tôi”.

 

Vũ Quý

Theo AFP