1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Cơn lốc kinh hoàng qua lời kể của các nạn nhân

(Dân trí) - Cột gió lốc đen ngòm như vòi rồng “liếm” qua làng chỉ trong khoảng 5 phút, “bốc” hàng loạt mái nhà bay vèo vèo trong không trung. Người người hoảng loạn chạy tìm nơi ẩn nấp an toàn…

Cơn lốc kinh hoàng qua lời kể của các nạn nhân - 1
Anh Trung tại nơi chiếc giường bị tường gạch đè nát.

Khoảng 11h20 sáng qua, 25/8, một cơn lốc lớn bất ngờ quét qua xóm 7, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Dù chỉ kéo dài trong khoảng 5 phút, nhưng cơn lốc kinh hoàng đã thổi bay hàng trăm mái nhà, làm đổ nhiều tường rào và gây thiệt hại nặng về hoa màu cho địa phương.

Có mặt tại nơi cơn lốc đi qua, chúng tôi chứng kiến cảnh ngổn ngang, đổ nát của một xóm làng vốn yên bình. Trong nhà, ngoài ngõ, các đống gạch vỡ, mái ngói xếp la liệt. Lực lượng dân quân tự vệ đang gấp rút hỗ trợ các hộ bị thiệt hại khắc phục hậu quả, lợp lại mái nhà, thu dọn đống đổ nát.

7h sáng 26/8, tại nhà ông Đinh Văn Còn, gần chục dân quân tự về và thanh niên trong xóm hò nhau dỡ bỏ phần mái ngói còn treo lủng lẳng như một “cái bẫy” trên đầu, thay tạm bằng những tấm lợp prô-xi-măng.
 
Cơn lốc kinh hoàng qua lời kể của các nạn nhân - 2
 Lực lượng dân quân tự vệ và thanh niên địa phương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
 
Chưa hết bàng hoàng, ông Còn nhớ lại, khi ấy, ông cùng 2 người bạn đang ngồi uống nước ở trong nhà thì đột nhiên cơn lốc ập đến. Gió rít ầm ầm, cây cối ngoài vườn nghiêng ngả khiến 3 người không dám bước ra khỏi nhà. Trong lúc hoảng loạn, ông Còn chỉ thấy ngói rơi lộp độp, mái tôn khu xưởng mộc bị gió cuốn phăng đi gần hết, chỉ còn mấy tấm rơi dưới sân. Ông Trần Đức Hệ, Bí thư chi bộ xóm 7 đứng trong nhà bị một viên ngói rơi trúng đầu, bị thương nhẹ.
Theo thống kê mới nhất của UBND xã Tráng Việt, 176 hộ chịu ảnh hưởng từ cơn lốc bất ngờ này, trong đó, 106 hộ bị tốc mái, 3 hộ bị sập mái hoàn toàn, 58 hộ bị hư hại công trình phụ, 8 hộ bị đổ tường rào. Thiệt hại về hoa màu ước tính khoảng 80% cây ăn quả (chủ yếu là bưởi) của 250 hộ dân trong xóm.
 
Cơn lốc kinh hoàng qua lời kể của các nạn nhân - 3
Khu xưởng mộc nhà ông Còn bị cơn lốc cuốn gần hết mái.

Đứng thẫn thờ trước căn nhà bị cuốn bay hoàn toàn mái của mình, anh Trần Văn Trung thở dài: “May mà vợ chồng tôi kịp ôm cháu nhỏ chạy ra ngoài kịp nếu không thì chưa biết hậu quả sẽ thế nào.”

Đến giờ, trong đầu anh vẫn nhớ rõ những giây phút kinh hoàng khi cơn lốc quét qua. Hai vợ chồng anh đi làm ca đêm nên giờ đó, cả nhà đã dùng cơm trưa xong, chuẩn bị đi ngủ. Trong góc căn nhà chật hẹp chỉ chừng hơn chục mét vuông kê một cái giường. Hai vợ chồng và đứa con gái hơn 1 tuổi đang ngồi chơi thì những tiếng rít ầm ầm của gió ập đến.

Anh Trung hốt hoảng ôm chặt đứa con khi thấy toàn bộ phần nóc nhà bị cơn cuồng phong “bốc” đi. 3 người vừa kịp nhảy khỏi giường thì tường nhà đổ sập xuống, đè nát chiếc giường.
Cơn lốc kinh hoàng qua lời kể của các nạn nhân - 4
Lốc “thổi bay” hàng tường rào.

Cả nhà ôm nhau chạy ra sân, tìm nơi trú ẩn an toàn. Nhìn quanh, anh thấy nhà nào cũng bị tốc mái. Vội vã, anh cùng vợ con chạy sang một nhà hàng xóm có nhà mái bằng để trú. Đứa con gái hoảng sợ phát ngất.

Cơn lốc kinh hoàng làm 7 người trong xóm bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu và đã trở về nhà đêm qua. Nằm trên giường, trong căn nhà khá rộng rãi nhưng bị bay toàn bộ phần mái, chị Nguyễn Thị Thắm (27 tuổi), người bị thương nặng nhất ngày hôm qua, nhớ lại: “Lúc đó chỉ có tôi và thằng cu 6 tuổi ở nhà. Thấy mây kéo đen ngòm phía xa, tôi lại tưởng nhà nào bị cháy. Sợ bị ảnh hưởng điện, tôi vội chạy lên nhà ngắt cầu dao.”

Vừa kịp đóng cửa lại thì cũng là lúc cơn lốc ập đến, bốc toàn bộ mái brô-xi-măng của ngôi nhà đi. Gió xoáy trong nhà khiến đồ đạc bay loạn xạ. Một mảnh tấm lợp lớn rơi trúng đầu chị, khiến máu chảy be bét. Trong cơn hoảng loạn, chị chỉ biết cúi người, ôm đầu chạy đến chỗ đứa con trai đang kêu khóc, bế nó chạy ra ngoài.

Sang đến nhà hàng xóm, chị bắt đầu thấy choáng. Sau khi băng bó tạm thời, chị đi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chẩn đoán ban đầu, chị bị lún xương sọ vùng chẩm. Do thấy sức khoẻ ổn định, chị và gia đình đã ký giấy cam kết để về nhà. Đến giờ, toàn thân chị đau ê ẩm, nhất là phần đầu, nơi bị tấm lợp rơi vào.
Cơn lốc kinh hoàng qua lời kể của các nạn nhân - 5
Bà May với vết thương trên đầu do tấm lợp bay trúng

Một nạn nhân khác của cơn lốc kinh hoàng là bà Ngô Thị May (50 tuổi). Gia đình bà neo người, không có đàn ông do chồng bà mất đã lâu. Thấy gió lớn, bà vội chạy ra ngoài thì bị một tầm brô-xi-măng bay trúng đầu, ngã vật xuống đất. Một lúc sau, khi cơn lốc tan, đứa cháu bên hàng xóm mới sang dìu bà đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, cho biết, ngay sau khi cơn lốc đi qua, BCH đã huy động khoảng 30 dân quân tự vệ xuống hiện trường, hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả. Bước đầu, các chiến sỹ giúp những hộ bị tốc mái lợp tạm mái mới để ổn định chỗ ở. Buổi tối, 18 công an viên tổ chức thành các nhóm, đi tuần khắp xóm, đảm bảo an ninh trật tự, tránh kẻ xấu lợi dụng lúc thiên tai để trộm cắp.

Các lãnh đạo UBND xã Tráng Việt và UBND huyện Mê Linh cũng có mặt kịp thời tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Sáng nay, huyện Mê Linh đã tạm thời hỗ trợ 3 hộ bị sập mái hoàn toàn mỗi hộ 3 triệu đồng, hỗ trợ 2 người bị thương nặng mỗi người 1 triệu đồng để tạm thời ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: Tiến Nguyên