Vụ tự thiêu mình và nhân tình:

Cơn ghen điên cuồng và cái chết của cô gái trẻ

(Dân trí) - Dù từng có vợ và hai con, Nguyễn Văn Minh vẫn chung sống với Phan Thị Hồng như vợ chồng. Nhiều lần chứng kiến cảnh Hồng “chiều chuộng” khách tại quán cà phê nơi cô làm việc, Minh đã nổi cơn ghen. Vụ tự thiêu sáng 3/1 là đỉnh điểm của những cơn ghen ấy.

Cơn ghen điên cuồng và cái chết của cô gái trẻ - 1

Vì muốn cứu cô, cháu Xuân Tiên đã phải mang những thương tật suốt đời.
 
Phan Thị Hồng quê  gốc Long An, hơn 10 năm trước gia đình Hồng đã bán nhà ở quê dọn lên TPHCM sống bằng nghề buôn bán bánh mì và cà phê vỉa hè. Khi đến độ tuổi lao động, với dáng người cân đối và sẵn có chút nhan sắc, Hồng đi bán cà phê để kiếm sống.

 

Nhiều năm trở lại đây, mẹ Hồng đổ bệnh nặng, thường xuyên phải nhập viện. Thêm vào đó Hồng phải nuôi đứa cháu chưa đầy 3 tuổi, con của người anh trai đang lĩnh án tù vì liên quan đến việc làm ăn phi pháp. Vì lẽ đó, Hồng chấp nhận kiếm sống trong những quán cà phê “đèn mờ”.

 

Trong một lần phục vụ khách, Hồng quen với Nguyễn Văn Minh (48 tuổi). Sau một thời gian quen biết, với những khoản “boa” hậu hĩnh và những khoản tiền Minh giúp đỡ Hồng nuôi mẹ và nuôi cháu, Hồng đã đồng ý để Minh dọn về chung sống như vợ chồng. Trước đó Minh có vợ và hai con nhưng đã chia tay.

 

Về sống với Hồng, chứng kiến cảnh cô “chiều chuộng” khách, Minh không ít lần nổi cơn ghen. Mỗi khi Hồng đi làm về đều bị Minh kiếm cớ chửi bới thậm tệ, đồng thời bắt cô phải bỏ nghề, nhưng Hồng nhất quyết không chịu.

 

Bà Nguyễn Thị Thắng, chị dâu của Hồng, mẹ của cháu Xuân Tiên, kể: “Dù không phải là vợ chồng nhưng Minh rất gia trưởng, do ghen tuông nên ông ta đã nhiều lần đánh đập em tôi. Không chịu nổi, cách đây khoảng 3 ngày Hồng đã đề nghị chia tay. Ông Minh chẳng những không dọn đi mà còn liên tục đe dọa Hồng. Không ngờ sự việc xảy ra kinh hoàng như thế này”. 

 

Nhớ lại vụ tai nạn của chị, Phan Trí Kính, em trai của Hồng, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Nghe tiếng la hét của chị trước nhà, tôi và cháu Tiên chạy ra định kéo Minh ra khỏi chị thì ngọn lửa bất ngờ bùng lên trùm kín cả hai người, nhưng chị tôi không chạy được vì đã bị ông ấy ôm chặt cứng.

 

Tôi lao vào kéo chị ra thì bị ông Minh đấm đá túi bụi. Khi ngọn lửa đã cháy lớn, ông Minh buông chị tôi ra rồi cầm khoảng gần 2 lít xăng còn lại trong can rượt tôi. Lúc ấy ngọn lửa trên người ông ta vẫn cháy bùng bùng...”.

 

Cháu Phan Xuân Tiên (15 tuổi) vì cố cứu cô Hồng khỏi ngọn lửa mà cũng bị lửa bắt vào quần áo. Tiên vùng chạy vào nhà  tắm, vừa khi đó Hồng cũng được Minh buông ra để rượt đuổi Kính. Hồng cố lao vào nhà tắm nhưng vừa vào tới nơi thấy cháu Tiên trong đó, sợ cháu bị bỏng lây, Hồng lại nhào trở ra. Đúng lúc đó, Minh không đuổi Kính nữa, cầm 2 lít xăng còn lại lao tới hắt hết vào người Hồng. Cô gái chỉ còn biết gào thét giãy giụa trong ngọn lửa bùng bùng dữ dội.

 

Khi những người dân xung quanh dùng bình cứu hỏa tới dập tắt ngọn lửa thì cơ  thể Hồng và Minh đã cháy đen. Toàn thân Hồng bị bỏng nặng, khắp cơ thể rỉ máu và lở loét. Với mức bỏng hơn 80% cơ thể ở độ 3, Hồng đã không thể qua khỏi. Cô đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 4/1.

 

Minh cũng bị bỏng 80% cơ thể ở cấp độ 2, hiện nằm trong phòng điều trị đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trang nguy kịch. Riêng cháu Phan Xuân Tiên bị bỏng 20% ở vùng ngực và mặt.

 

Sự ghen tuông mù quáng cùng hành động thiêu sống nhân tình và bản thân man rợ của Minh khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Sau cái chết của Hồng, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người liên quan. Kẻ gây án Nguyễn Văn Minh dù có qua khỏi cơn nguy kịch cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

 

Vân Sơn