Nghệ An:

Con đường 2 năm ngập ngụa bùn đất

(Dân trí) - Con đường huyết mạch từ thị trấn Kim Sơn đi qua địa bàn xã Quế Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) hơn hai năm nay, kể từ khi được triển khai dự án nâng cấp mở rộng, luôn ngập ngụa trong bùn lầy đất đỏ.

Năm 2007, dự án nâng cấp mở rộng đường nối Quốc lộ 48 từ thị trấn Kim Sơn đến Truông Bành đi qua xã Quế Sơn, huyện Quế  Phong được khởi công với tổng chiều dài khoảng hơn 10km, do Công ty TNHH Minh Quang thi công, vốn đầu tư trên 25 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Con đường 2 năm ngập ngụa bùn đất - 1
Đoạn đường đi qua cổng trường Tiểu học thị trấn Kim Sơn, cách chợ Kim Sơn khoảng 30m về phía bản Ná Phày.

Đến nay, đã hơn hai năm thi công, tuyến đường này đang trở thành nỗi bức xúc, khiếp đảm của người dân nơi đây. Con đường chi chít ổ voi, ổ gà; mùa khô bụi mù trời; mùa mưa biến thành ao tù nước đọng, bùn lầy nhão nhoét...

Nằm trên đoạn đường đau khổ này có Trường Tiểu học thị trấn Kim Sơn, con đường trở thành "vật cản" đáng ngại trên đường đến trường của các em nhỏ.
 
Người dân nơi đây cho biết, con đường được khởi công cách đây 2 năm nhưng sau khi đào xới xong mặt đường, phía nhà thầu đã bỏ đi đâu... không rõ. Bỏ lại đoạn đường nham nhở, hư hỏng, nhầy nhụa bùn đất để... hành hạ dân.
 
Con đường 2 năm ngập ngụa bùn đất - 2
Bùn dày tới vài chục cm, như thể vừa trải qua một cơn lũ quét.

Tháng 12/2008, UBND huyện Quế Phong đã tổ chức họp bàn giữa đại diện các nhà thầu, nhân dân và lãnh đạo chính quyền thị trấn Kim Sơn, xã Mường Nọc và xã Quế Sơn nhằm đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tại cuộc họp này, phía nhà thầu (công ty xây dựng Minh Quang) đã cam kết quyết tâm hoàn thành công trình trước Tết nguyên đán Kỷ Sửu. Nhưng đến thời điểm này (tháng 9/2009), con đường vẫn "đau khổ" như cũ.

Con đường 2 năm ngập ngụa bùn đất - 3

Nguyễn Duy - Sông Hiếu