TPHCM:

Con chết, mẹ nguy kịch trong khách sạn

(Dân trí) - Đến rạng sáng nay 14/7, các đơn vị nghiệp vụ công an quận 2, TPHCM đã hoàn tất thủ tục pháp y, bàn giao thi thể bé gái 6 tuổi cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chập tối 13/7, chủ khách sạn H.S. trên đường Thạnh Mỹ Lợi, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thấy người phụ nữ (khoảng 35 tuổi) và bé gái đi cùng đến thuê phòng nghỉ vào sáng cùng ngày nhưng suốt nhiều tiếng đồng hồ không ra khỏi phòng nên sinh nghi.

Chủ khách sạn đã lên gọi cửa nhưng không nghe tiếng ai trả lời, liền dùng khoá dự phòng để mở cửa kiểm tra và kinh hoàng phát hiện cháu bé cùng người phụ nữ nằm bất động, miệng sùi bọt, cơ thể tím tái, trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.

Lực lượng công an suốt đêm 13/7 khám nghiệm hiện trường tại khách sạn H.S để điều tra nguyên nhân nghi án mẹ ép con uống thuốc trừ sâu cùng tự tử.
Lực lượng công an suốt đêm 13/7 khám nghiệm hiện trường tại khách sạn H.S để điều tra nguyên nhân nghi án mẹ ép con uống thuốc trừ sâu cùng tự tử.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Lợi nhanh chóng có mặt đưa các nạn nhân vào bệnh viện quận 2 cấp cứu. Tuy nhiên các bác sĩ xác định bé gái đã tử vong do lượng thuốc trừ sâu quá nhiều trong cơ thể.

Sau khi sơ cứu, bệnh viện quận 2 tiếp tục chuyển người phụ nữ về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục cứu chữa trong tình trạng hôn mê, tính mạng hết sức nguy kịch

Qua làm việc với người thân cũng như quá trình khám nghiệm, điều tra ban đầu, công an xác định người phụ nữ đã ép con gái của mình cùng uống thuốc trừ sâu tổng hợp để tự tử. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đăng Lê