1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con bị bắt cóc trong trường, mẹ ở ngoài "ngồi trên đống lửa"

(Dân trí) - Đến thời điểm này, chị Đ.T.P.D mẹ cháu Nguyễn Đắc Tài - nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin tại trường mầm non sáng 11/10 - vẫn không dám tin con mình đã trở về an toàn.

Bé Tài được giải cứu khỏi tên bắt cóc và đưa đi cấp 
cứu
Bé Tài được giải cứu khỏi tên bắt cóc và đưa đi cấp cứu

Gần hai giờ sau khi được giải cứu, cháu Nguyễn Đắc Tài đã được các bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất chăm sóc và khâu 6 mũi vết thương ở chân. Đến 12h cùng ngày, gia đình đã đón cháu về. Hiện giờ sức khỏe cháu đã tạm ổn định nhưng tinh thần vẫn hết sức hoảng loạn.

Chị D. (mẹ cháu Tài) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về sự việc vừa xảy ra với gia đình. “Khi đó tôi vừa đi làm thì nghe chồng tôi gọi điện thông báo con bị bắt cóc, chân tay tôi như rụng rời không còn biết gì hết, chỉ biết chạy thật nhanh đến trường, nhưng bảo vệ không cho vào. Tôi nói là mẹ của cháu Tài thì mọi người càng ngăn cản vì sợ đối tượng sẽ manh động, khi đó tôi như ngồi trên đống lửa” - chị D. kể.

Chị D. còn cho biết thêm, khi nghe tin con bị bắt cóc, chị cứ nghĩ đối tượng sẽ đem con bán sang Trung Quốc.

Chị D. chia sẻ: “Dù sao vụ việc cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm đối tượng. Còn về an ninh của trường, tôi mong muốn sau sự việc này các trường mầm non quan tâm hơn đến vấn đề an ninh để các phụ huynh yên tâm gửi con mình”.

Một phụ huynh cầu nguyện cho con mình bình yên khi 
tên bắt cóc đang khống chế 2 trẻ nhỏ
Một phụ huynh cầu nguyện cho con mình bình yên khi tên bắt cóc đang khống chế 2 trẻ nhỏ

Chị D. cho biết hiện giờ dù đã qua cơn nguy nan nhưng cháu Tài vẫn rất hoảng loạn. Bình thường cháu là một đứa rất nhanh nhẹn, hoạt bát; nhưng giờ cháu rất sợ khi thấy người lạ xuất hiện. Được biết cháu Tài đã học ở Trường Mầm non 10A hơn một năm nay.

Cháu Bùi Quang Khôi - nạn nhân thứ hai trong vụ khống chế con tin - may mắn không bị thương. Đến 12h trưa ngày 11/10, tinh thần cháu Khôi đã ổn định và vui chơi trở lại.

Nói về vụ việc gây xôn xao dư luận này, cụ ông Nguyễn Văn Bi (80 tuổi), nhà ở đường Gò Cẩm Đệm, chia sẻ: “Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi nhưng chưa bao giờ có sự việc như ngày hôm nay. May mà công an đã bắt được hung thủ. Các chú công an đã làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Cùng chung tâm trạng vui mừng khi hung thủ đã bị khống chế và các cháu bé được an toàn, bà Nguyễn Thị Hà (45 tuổi) nhà sát bên Trường Mầm non 10A thổ lộ: “Rất may các anh công an đã bắt được đối tượng và giải cứu các cháu bé. Xin chúc mừng gia đình cháu bé, cảm ơn các anh công an. Họ làm việc hay quá!”.

Khoảnh khắc vỡ òa của hai phụ huynh 
học sinh khi công an hóa giải xong vụ bắt cóc
Khoảnh khắc vỡ òa của hai phụ huynh học sinh khi công an "hóa giải" xong vụ bắt cóc

Dù thở phào khi con mình không bị kẻ bắt cóc khống chế, nhưng trước một đối tượng manh động như vậy và các con vẫn còn ở trong trường, hàng trăm phụ huynh đứng bên ngoài hiện trường với tâm trạng hết sức hoang mang và căng thẳng tột độ. Chỉ đến khi hung hủ đã bị bắt, họ mới vỡ òa cảm xúc.

Thảo Trần