1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cô giáo mầm non thoát chết dưới lưỡi dao của chồng

(Dân trí) - Kết hôn lần thứ 2 với Thơm được một thời gian, chị Tý liên tục bị Thơm “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Gần đây nhất, chị suýt chết khi bị gã chồng vũ phu dùng dao rạch mặt và đâm chém nhiều nhát.

Hôm nay, 27/9, TAND Hà Nội xét xử gã chồng vũ phu Nguyễn Đình Thơm (48 tuổi, ở Yên Thủy, Hòa Bình) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Đặng Thị Tý (45 tuổi, ở Phùng Xá, Thạch Thất), vợ hai của Thơm. Chị bị chính người chồng của mình dùng dao đâm chém nhiều nhát trên cơ thể nhưng may mắn thoát chết.
 
Cô giáo mầm non thoát chết dưới lưỡi dao của chồng - 1
Nguyễn Đình Thơm tại phiên xét xử hôm nay.

Chị Tý là giáo viên mầm non, lấy chồng từ thuở đôi mươi. Cuộc hôn nhân đầu tiên của chị tan vỡ sau nhiều năm chung sống. Kết hôn lần thứ hai với Thơm, chị luôn mong muốn mái ấm gia đình được bền vững. Ngoài công việc dạy trẻ, chị luôn chu toàn và làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ cho các con chồng.

Thơm đã có vợ và hai con, đứa con trai lớn 20 tuổi, con gái cũng 18 tuổi. Vợ mất, số phận run rủi cho người đàn ông làm nghề thợ mộc gặp chị Tý rồi nên vợ thành chồng. Vợ chồng chị sinh được cô con gái 4 tuổi. Thời gian đầu, hai người sống khá hạnh phúc. Cậu con trai của chồng về ở với anh chị và tỏ ra khá quý mến người mẹ kế.

Lâu dần, cuộc sống giữa chị Tý và Thơm có nhiều rạn nứt. Thơm thường xuyên “thượng cẳng chân tay” với vợ. Làm nghề dạy trẻ trong làng, nên chị Tý nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn vô cớ. Với nghề nghiệp không ổn định, Thơm không những không đỡ đần được kinh tế còn thường xuyên hành hạ vợ.

Hai người sống ly thân được một thời gian, Thơm “nổi đóa”, đi mua một con dao dài gần 20cm giấu ở góc cầu thang nhà vợ nhằm mục đích trả thù. Sau đó, Thơm dọn quần áo về quê ở Hòa Bình. Ngày 30/9/2009, Thơm đi xe khách về Phùng Xá. Đến 22h cùng ngày, về nhà thấy cửa đã khóa, Thơm trèo qua tường vào trong sân nhà gọi vợ nhưng chị Tý không dậy.

Biết con trai đi chơi muộn, Thơm lấy con dao giấu trước đó chờ cậu này về. Một lúc sau, khi con trai về vừa dựng xe máy, Thơm xông đến tóm gáy, tay gí con dao vào cổ cậu con trai, bắt phải gọi chị Tý dậy. Giằng co với bố, vốn thương chị Tý như mẹ đẻ, cậu con trai nhất định ngăn cản bố làm liều, song cuối cùng vẫn phải gọi chị Tý dậy.

Thấy Thơm đang gí dao vào cổ con, chị Tý van xin chồng bỏ con ra. Nhân lúc bố mẹ nói nhau, cậu thanh niên mới lớn vùng thoát khỏi lưỡi dao. Thơm lấy gạch đập vỡ của kính vào bên trong. Chị Tý thấy vậy liền bỏ chạy nhưng gã này đã đứng chặn ở cửa ra vào. Hắn xô chị ngã ngửa ra nhà, dùng dao chém liên tiếp lên người và mặt vợ.

Gây án xong, gã này bỏ trốn về quê rồi ra đầu thú. Trước khi gây án 10 ngày, Thơm còn dùng dao phay khía vào mặt, cổ, ngực và bụng vợ. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Tý đã thoát chết. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe là hơn 32%.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, gia đình đã đề nghị cho Thơm đi giám định tâm thần. Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương đã có kết luận Thơm bị động kinh. Tuy nhiên, trước, trong và sau khi gây án, anh ta đủ khả năng nhận thức, giảm khả năng kiềm chế hành vi.

Đứng trước vành móng ngựa, Thơm đã khai nhận lại hành vi gây ra cho vợ. Gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường thiệt hại, mặc dù trước đó, trong thời gian chị Tý chữa trị, mọi người đã phải vay mượn, lo thuốc thang khá nhiều cho chị Tý.

Chiều nay, sau khi xem xét các tình tiết, Tòa nhận định, việc chị Tý không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Việc Thơm bị truy tố về hành vi giết người là đúng người, đúng tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Đình Thơm 10 năm tù.

Tiến Nguyên