“Cô gái biến thành bà lão” sắp về nước với gương mặt mới

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Mứt - mẹ của “cô gái biến thành bà lão” Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết con gái bà đã kết thúc đợt phẫu thuật tại Đài Loan và sức khỏe tiến triển khá tốt. Dự kiến cuối tháng 5 này chị Mai sẽ về nước.

“Cô gái biến thành bà lão” sắp về nước với gương mặt mới
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (27 tuổi) khi chưa được phẫu thuật (Ảnh: Công Bính)
 
“Cô gái biến thành bà lão” sắp về nước với gương mặt mới

Ngọc Mai (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng em trai và các bác sỹ tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 11/5
 
Bà Mứt cho biết, sau khi báo chí thông tin về căn bệnh "lão hóa" của chị Mai, chị được một tổ chức đài thọ đi chữa bệnh ở Đài Loan. Vì không có điều kiện nên thỉnh thoảng chị mới gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe và thông báo tình hình. Lần gọi về gần nhất của chị là vào tuần trước, chị Mai có nói là chị đã được phẫu thuật và sức khỏe đang tiến triển tốt. “Tôi nghe cháu nói lại là sẽ về nước vào cuối tháng 5 nhưng chưa biết ngày nào”, bà Mứt nói.

Được biết, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai được Văn phòng đại diện Trade Center tại TPHCM - một tổ chức xúc tiến thương mại phi lợi nhuận trực thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan - tài trợ chữa bệnh “già trước tuổi” từ ngày 28/4/2012, dự kiến thời gian chữa trị khoảng 2 tháng.

“Nghe cháu đã phẫu thuật rồi và sức khỏe tốt thì gia đình tôi ai cũng vui. Mong cho nó nhanh về để xem nó như thế nào. Nghe họ nói nó khác trước nhiều lắm”, bà Mứt hồ hởi chia sẻ.

 Công Bính