Chuyện tình anh lính biên phòng và cô giáo miền xuôi

(Dân trí) - Khoe với chúng tôi cậu con trai vừa chào đời 20 ngày tuổi, chàng thiếu úy biên phòng người Chứt - Hồ Văn Kiều (đồn biên phòng 575) không giấu nổi xúc động. Đó là kết tinh hạnh phúc cho mối tình của anh với cô giáo miền xuôi Dương Thị Phượng.

Chàng lính biên phòng người Chứt
 
Hồ Văn Kiều là người con của Bản Giàng 2 thuộc xã miền núi Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Đây là địa bàn cư trú của 11 gia đình người dân tộc Chứt. Hai năm nay, từ khi có đường, điện, Bản Giàng mới phần nào thay đổi.
Từ bao đời nay, người dân bản chỉ biết đến cái no – cái đói, còn việc học chưa thực sự quan tâm. Chính vì vậy chuyện chàng trai người Chứt - Hồ Văn Kiều đi học trở thành anh lính biên phòng là niềm tự hào của người dân Bản Giàng.  Hơn 10 tuổi, Hồ Văn Kiều mới rời bản xuống núi đi học tại trường nội trú dưới thị trấn Hương Khê. Đường đến trường phải mất gần 4 tiếng đồng hồ đi qua 30km theo con núi mới tới. Gặp hôm trời mưa to thì phải mất 6 tiếng mới đến trường được.  Được sự động viên của các anh bộ đội, Kiều tiếp tục học hết lớp 9 rồi bổ túc thêm và đi nghĩa vụ quân sự. Năm 2003, kết thúc nghĩa vụ quân sự, Kiều được đi học Trung cấp tại Học viện Biên phòng ở Bắc Giang. Khi tốt nghiệp, anh được cử về công tác tại Đồn Biên phòng 569 (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê), sau đó chuyển về đồn biên phòng 575 đóng tại nơi anh sinh ra.
 
Anh lính biên phòng người dân tộc Chứt- Hồ Văn Kiều
Anh lính biên phòng người dân tộc Chứt- Hồ Văn Kiều
 
Vốn là người dân tộc thiểu số, lại được sinh ra ở bản địa nên Hồ Văn Kiều am hiểu phong tục tập quán của người địa phương nên rất thuận lợi trong quá trình công tác.
Bản Giàng 2 gần với biên giới Lào-Việt, từ nhỏ Kiều đã thông thạo tiếng Lào. Ngoài nhiệm vụ tuần tra, sẵn sàng chiến đấu, Kiều còn kiêm luôn nhiệm vụ làm phiên dịch cho đồn mỗi khi có dịp sang giao lưu với nước bạn. Cũng chính từ những lợi thế trên, mà chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận nhiệm vụ, Hồ Văn Kiều đã được dân làng tin yêu quý mến, cấp trên tin tưởng.
Tình yêu chàng lính biên phòng với cô giáo miền xuôi
Tình yêu của anh lính biên phòng với cô giáo miền xuôi đẹp nhưng cũng nhiều thử thách, bởi số lần gặp nhau từ khi quen đến khi lấy nhau chỉ đếm đươc trên đầu ngón tay. Quen nhau từ năm 2009, nhưng phải 2 năm sau Kiều và Phượng mới chính thức trở thành người yêu.
Hồi đó, Phượng là giáo viên mầm non vừa mới ra trường nhận công tác tại trường Mầm non Hòa Hải (huyện Hương Khê). Trong một lần về nhà bạn ở Hòa Hải chơi, Kiều và Phượng gặp nhau. ''Lúc đầu em cũng chỉ biết anh là lính mới tại đơn vị. Sau này, biết anh là người Bản Giàng lại có tinh thần siêng học, chịu khó, em càng mến''.
Quen nhau một thời gian nhưng do nhút nhát, chàng Thiếu úy cũng chỉ lặng lẽ quan tâm cô giáo mà không dám ngỏ lời. Gần 2 năm, nhờ bạn bè giúp đỡ, chàng trai người Chứt mới bạo dạn nói lời yêu với cô giáo miền xuôi.
 
Niềm hạnh phúc của anh lính biên phòng bên vợ con
Niềm hạnh phúc của anh lính biên phòng bên vợ con
 
Theo thời gian, tình yêu của chàng sỹ quan trẻ và cô giáo miền xuôi ngày một mặn nồng. Mỗi người một công việc, nhưng cả hai đã biết sắp xếp thời gian để dành cho nhau những phút giây tình cảm. Dẫu biết rằng rất khó khăn, vất vả để vượt qua nhưng cả hai vẫn quyết tâm đến với nhau.
Niềm hạnh phúc, động viên lớn nhất của đôi bạn trẻ là tình yêu của họ không chỉ bạn bè đồng nghiệp vun vén mà hai gia đình cũng hết sức đồng thuận và họ nên duyên vợ chồng vào đầu năm 2012.
Dù không ai bảo ai nhưng nơi hậu phương, ngày ngày Phượng vẫn miệt mài đứng lớp. Còn với Kiều, nỗi nhớ quê hương, gia đình như tiếp thêm động lực để anh ''chắc tay súng'' nơi biên giới, ngày đêm không mệt mỏi bám chắc địa bàn, gần dân hơn, sâu sát dân hơn.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ càng hạnh phúc hơn khi họ vừa đón chào thành viên mới, một cậu nhóc vừa chào đời 20 ngày tuổi ngay chính tại Bản Giàng này.

Phượng Vũ - Hà Phương