Lâm Đồng

Chuyện đau lòng về hai học sinh buộc tay nhau tự tử

Ngày 18/4, người dân phát hiện thi thể hai em H. L. T. L và T. N. P dưới đập nước Xuân Sơn, xã Xuân Trường (Đà Lạt – Lâm Đồng) trong tình trạng tay hai người buộc chặt vào nhau. Cái chết của hai học sinh trường THPT Xuân Trường đang gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Thầy Lê Tấn Hùng, Hiệu trưởng THPT Xuân Trường cho biết, đây là một vụ việc đau lòng và hết sức bất ngờ đối với nhà trường. Bởi trước ngày xảy ra vụ việc, hai em H. L. T. L (18 tuổi, trú tại xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) và T. N. P (18 tuổi, trú tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) vẫn đi học đầy đủ và không có bất kỳ một biểu hiện gì bất thường.

Theo cô Lê Thị Thanh Hoa, giáo viên chủ nhiệm em H. L. T. L, L là người con gái đầu trong một gia đình 3 chị em. Trong suốt 11 năm qua em luôn có ý thức học tập rất cao và đạt được học lực loại giỏi, được bạn bè, thầy cô trong trường quý mến. Trong thời gian học tập tại trường, L luôn là một tấm gương mẫu mực cho các bạn trong trong lớp noi gương học tập.

Trước khi xảy ra vụ việc, L đã đăng ký dự thi vào trường đại học An Ninh với ước mơ trở thành một nữ chiến sĩ cảnh sát hình sự.
  
Cô Nguyễn Thị Khả Tú, giáo viên chủ nhiệm em T. N. P cho biết, P có học lực yếu, bị lưu ban lại lớp 11. Gia đình thuộc diện có hoàn cảnh rất khó khăn.

Tuy nhiên, theo nhận xét của thầy cô, bạn bè trong trường P là một người hiền lành, hòa đồng, nhiệt tình  với bạn bè.
 
Giữa L và P quen biết rồi này sinh tình cảm với nhau từ năm lớp 9. Tuy  yêu sớm nhưng L vẫn học rất giỏi. Thời gian gần đây, L có biểu hiện học tập sa sút nên gia đình em ngăn cản tình yêu của hai người để L chú tâm vào học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.

Ngày 14/4, gia đình L đến trường xin phép cho em được nghỉ một ngày với lý do L bị mệt cần phải ở nhà nghỉ dưỡng.

Bị gia đình ngăn cản, trong lúc quẫn trí, hai em  L và P đã rủ nhau đến đập Xuân Sơn (xã Xuân Trường) buộc tay nhau gieo xuống hồ tự tử.

Sau 3 ngày tìm kiếm khắp nơi, 8h sáng ngày 18/4, người dân phát hiện thi thể hai em nổi trên mặt nước trong tình trạng tay hai người đang buộc chặt vào nhau.
 
Sau vụ việc trên, Bí thư xã Xuân Trường, Hà Phước Ta cho biết, đây là vụ việc rất đau lòng, lỗi ở các em suy nghĩ quá nông cạn, hành động bồng bột. Tuy vậy, đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh: Hãy biết tôn trọng tình yêu của con cái và định hướng cho tình yêu của bọn trẻ đi đúng hướng.

Cách đây chưa lâu, vì cha mẹ bất hòa mà một học sinh trường THPT Xuân Trường cũng đã uống thuốc trừ cỏ tự tử. 

Theo K. L 
Khoa học đời sống