Chuyển dạ sinh con khi ngồi trên nóc nhà tránh lũ

Cả nhà đang tránh lũ trên nóc nhà thì chị Châu (huyện Tuy An, Phú Yên) bắt đầu đau bụng chuyển dạ. Khi đó là khoảng 24 giờ đêm 2/11, ngoài trời tối đen, nước giăng khắp nơi.

Đến giờ, chị Cù Thị Mỹ Châu (23 tuổi, người thôn Định Phong, xã An Nghiệp, huyện Tuy An) vẫn nhớ như in cái đêm “định mệnh” ấy.
 
Chuyển dạ sinh con khi ngồi trên nóc nhà tránh lũ - 1

Mẹ con chị Cù Thị Mỹ Châu

 

Hôm đó, dù đau bụng dữ dội nhưng chị vẫn phải ngồi trên nóc nhà tránh lũ, chờ có điều kiện thì cả nhà đưa đến cơ sở y tế để sinh con.

 

Gắng sức chịu đựng sang đến sáng 3/11, nước vẫn không rút mà càng lúc càng dâng cao. Đến 13 giờ, không còn sức để chịu đựng cơn đau trở dạ dữ dội, chị bắt đầu gào khóc, kêu cứu và phó thác số phận của mình cho dòng nước.

 

Thương vợ, anh Lê Văn Út liều mình bơi sang nhà hàng xóm mượn một chiếc sõng (thuyền nan nhỏ) rồi cùng bố mẹ đưa vợ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An để sinh.

 

Thế nhưng, khi bơi đến đường sắt Bắc - Nam, cách nhà hơn 1km thì vợ anh đã sinh một bé gái ngay trên sõng. Lúc này mưa đang nặng hạt, dòng nước lũ chảy xiết, sức khỏe của vợ đã kiệt, đứa con gái tím tái.

 

Anh Út cố hết mình tiếp tục đẩy sõng với hy vọng cứu vợ và con gái. Rất may khi anh bơi thêm một đoạn chừng 200m thì gặp lực lượng bộ đội đang làm nhiệm vụ cứu hộ đưa vào bờ.

 

Chị Nguyễn Thị Vân, nhân viên Trạm Y tế xã An Định đang ứng trực gần đó đã nhanh chóng chạy đến cắt rốn cho em bé, sau đó làm các động tác sưởi ấm cho hai mẹ con. Một số bà con vùng 8 xã An Định còn gọi điện thoại nhờ Bệnh viện Tuy An điều động ô tô đưa hai mẹ con chị Châu vào bệnh viện cấp cứu.

 

Hiện nay, sức khỏe của chị Châu và cháu bé đã bình phục. Bé gái nặng 2,9kg. Chị Châu cho biết, gia đình chị có ý định tìm một cái tên thật ý nghĩa để đặt cho bé gái đầu lòng của mình, như để biết ơn các anh bộ đội và y tá Vân, các thầy thuốc đã cứu sống chị và con gái trong lúc “thập tử nhất sinh”.

 

Theo Khắc Nho
Báo Phú Yên