Chuyện bắt cóc trẻ em có thể do học sinh... bịa ra

(Dân trí) - Mấy ngày nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rộ lên tin đồn bắt cóc trẻ em khiến các bậc phụ huynh hết sức lo lắng. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi đó có thể chỉ là những tin đồn nhảm do các em học sinh tiểu học tự... nghĩ ra.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Hường ở thôn Phú Ngạn (Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị) để tìm hiểu thực hư. Chị Hường có con trai là cháu Hoàng Ngọc Thái năm nay học lớp 1 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, xã Cam Thanh.

 

Theo lời chị Hường, cách đây khoảng 1 tháng, chị đi đón cháu ở trường, thấy cháu đang nói chuyện với một người đàn ông bán xoong nồi dạo ở đường Xuyên Á, cách trường vài chục mét. Nghe mẹ gọi, cháu Thái chạy đến với mẹ và kể: “Mẹ ơi, chú đó bảo con lên xe để chú ấy chở về nhà. Chú ấy định bắt cóc con”. 

 

Chị Hường khẳng định người đàn ông đó có ý định bắt cóc con chị thật nhưng nhờ chị đến kịp thời nên sự việc không xảy ra. 

 

Tuy nhiên khi phóng viên hỏi cháu Thái thì cháu trả lời: “Thấy các bạn hay kể chuyện bắt cóc nên cháu cũng nghĩ ra mình bị bắt cóc và kể như vậy”.
 
Chuyện bắt cóc trẻ em có thể do học sinh... bịa ra - 1

Những tin đồn bắt cóc trẻ em liên tiếp khiến các gia đình lo lắng, bố trí người đưa đón con em đi học

 

Chúng tôi tiếp tục đến Trường Tiểu học xã Gio Việt, huyện Gio Linh. Các giáo viên ở đây xác nhận những ngày gần đây có nghe tin hai học sinh ở trường này bị bắt cóc. Tuy nhiên các cô cũng chỉ nghe học sinh và phụ huynh kể lại chứ không trực tiếp chứng kiến sự việc.

 

Chị Nguyễn Thị Huỳnh, giáo viên Trường Mầm non Gio Việt - mẹ của cháu Bùi Tuấn Minh, học sinh lớp 4, được cho là suýt bị bắt cóc - kể lại. “Trưa 4/9, Minh chạy về nhà, sắc mặt nhợt nhạt, nói gấp với tôi và ba của cháu rằng cháu suýt bị hai người lạ bắt cóc. Cháu bảo: Con đi học về với bạn Vĩnh (học cùng lớp với Minh), lúc đến cầu Xuân Tiến thì thấy hai người đàn ông mang kiếng màu đen, đứng bên chiếc xe ô tô, vẫy con và bạn đến. Con đi trước, bạn Vĩnh đi sau. Con chợt nghe bạn Vĩnh la lên “bắt cóc Tèo ơi” (tên gọi ở nhà của Minh là Tèo). Lúc đó con thấy người đàn ông gần con cầm cái bao to màu đen đưa ra phía trước. Con hét lên rồi bỏ chạy về phía nhà mình; còn bạn Vĩnh chạy lên phía trên”.

 

Cũng theo lời chị Huỳnh, các cháu cho biết lúc đó đoạn đường trên vắng vẻ, chỉ có hai cháu và hai người đàn ông kia. Tuy nhiên sau đó câu chuyện được đồn thổi thành: Người dân phát hiện sự việc, hô hoán đuổi theo hai kẻ bắt cóc nhưng không kịp.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Đới, quyền Trưởng Công an xã Gio Việt, cho biết: “Gia đình anh Quang chị Huỳnh có gọi điện báo cáo sự việc với chúng tôi. Chúng tôi tập trung xác minh, điều tra rất tỉ mỉ ở địa phương xem có manh mối, thông tin nào cho thấy sự có mặt của bọn bắt cóc ở đây không nhưng đến nay vẫn không hề có”.

 

Như vậy, tính đến thời điểm này, chuyện bắt cóc trẻ em vẫn chỉ là lời đồn thổi thiếu căn cứ; nhưng những tin đồn này đang khiến người dân hoang mang và hết sức lo lắng, khiến nhiều bậc phụ huynh phải bỏ bê công việc để đưa đón con đến trường.

 

Nguyễn Hương