Chuột cắn dây dẫn gas, cả gia đình gặp nạn

(Dân trí) - Người chồng thức giấc, bật công tắc đèn điện, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, căn nhà chìm trong biển lửa. Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến anh Trương Hoàng Dũng tử vong, vợ con anh bỏng nặng.

Ngày 24/12, BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tại đây vừa tiếp nhận 3 nạn nhân vụ nổ khí gas xảy ra ở Cà Mau. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, buổi tối trước khi xảy ra hỏa hoạn, chị Lê Thị Thúy Phương (40 tuổi) bị cảm cúm nên đã dùng bếp gas để nấu nước xông, nhưng chị quên khóa van bình gas.

Chị Thúy Phương đang được điều trị tích cực tại khoa Bỏng
Chị Thúy Phương đang được điều trị tích cực tại khoa Bỏng

Sáng hôm sau, anh Trương Hoàng Dũng (46 tuổi) thức giấc chuẩn bị đưa con là Trương Thị Thùy Dương (11 tuổi) đi học. Anh vừa bật công tắc đèn điện, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, căn nhà của gia đình họ chìm trong biển lửa. Cả 3 nạn nhân được người dân cứu khỏi đám cháy đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do bị bỏng quá nặng, anh Dũng đã tử vong.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Minh Tuấn, Trưởng khóm 3, phường 4, thành phố Cà Mau cho biết, sau khi xảy ra vụ việc cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả cho thấy, dây dẫn từ bình gas đến bếp của gia đình anh Dũng đã bị chuột cắn nham nhở. Theo nhận định của cơ quan công an điều tra, đây có thể là nguyên nhân khiến khí gas rò rỉ gây ra vụ nổ.

Hiện thi thể anh Nam đã được gia đình đưa về quê an táng. Bé Thùy Dương được tiếp tục chuyển sang bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị với diện tích bỏng 32% trên cơ thể. Chị Thúy Phương bị bỏng 73% toàn thân kèm theo bỏng hô hấp, bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại phòng săn sóc đặc biệt của khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy.

Vân Sơn