Đồng Nai:

Chui miệng cống tìm kiếm bé trai mất tích

(Dân trí) - Suốt từ đêm 27/9 đến chiều 28/9, hàng trăm người dân xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã cùng lực lượng chức năng túa đi khắp các tuyến cống, sông suối để tìm kiếm cháu Trường nhưng vẫn chưa có kết quả.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 27/9, cháu Nguyễn Tấn Trường (11 tuổi, học sinh lớp 4, trường tiểu học Chu Văn An, huyện Vĩnh Cửu) lên xe ô tô đưa rước về nhà. Tuy nhiên, khi xe đến ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu thì gặp mưa lớn, đường ngập nặng.

Lúc này, Trường cùng 2 bạn khác xuống xe đi bộ về nhà ở gần đó. Không may lúc này một chiếc dép của cháu Trường bị trôi nên cháu lội theo lấy. Khi chiếc dép trôi đến đầu mương cống thoát nước bên đường đang được thi công chưa đậy nắp, cháu Trường bị nước cuốn trôi xuống cống.

Đồng nghiệp của cha mẹ bé Trường chui xuống miệng cống tìm kiếm cháu bé.

Ngay sau nhận được thông tin, nhiều người dân là bạn bè của cha mẹ cháu Trường ngay lập tức đến hiện trường ứng cứu nhưng không tìm thấy cháu. Sau đó, các lực lượng chức năng cũng đến tham gia tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn bất lực.

Nhiều người quen của gia đình cháu bé không quản ngại, lặn lội chui xuống các đoạn cống để tìm cháu nhưng không có kết quả.


Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm

Lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm


Rất đông người dân tham gia tìm kiếm cháu bé.

Rất đông người dân tham gia tìm kiếm cháu bé.

Từ sáng đến trưa nay, Đội Cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa, chữa cháy số 4 (Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai) chia thành 2 đoàn quần thảo nhiều vòng từ đoạn cống nơi cháu Trường gặp nạn kéo dài ra suối Ông Hường và sông Đồng Nai. Các người nhái lặn sâu nhiều giờ tại các khu vực nghi vấn để tìm kiếm.

Chui miệng cống tìm kiếm bé trai mất tích - 3

Người nhái được huy động nhưng vẫn không tìm thấy

Người nhái được huy động nhưng vẫn không tìm thấy

Hàng chục công nhân làm việc cùng công ty với cha mẹ cháu Trường cũng tổ chức thành từng nhóm lùng sục khắp nơi, từ các vũng nước đọng cho đến các ao hồ xung quanh, các miệng cống và mương hở, hệ thống thoát nước lớn…

Tính đến 14h chiều 28/9, mọi nỗ lực tìm kiếm vẫn vô vọng, hy vọng sống của cháu là rất mong manh.


Gia đình mất dần hy vọng.

Gia đình mất dần hy vọng.

P. Tùng