ĐBSCL:

Chưa hết mùa gặt, chim trời đã bị... treo ngược

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, vào vụ thu hoạch lúa, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở các tỉnh ĐBSCL xuất hiện hàng trăm chú chim trời bị treo lộn đầu, thảm thiết kêu cứu.

Chưa hết mùa gặt, chim trời đã bị... treo ngược

 
Vào những ngày này, đi về các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, ta có thể bắt gặp những “tiểu thương” miệt vườn cầm trên tay hàng trăm con chim trời như le le, chằn nghịch, ốc cao, vỏ vẻ, gà nước, cò, còng cọc… chào mời khách đi đường mua “đặc sản” miền Tây.

Theo một chủ bán chim trời ở xã Hoà Hưng (Tiền Giang): “Mùa này nông dân đang thu hoạch lúa nên các loại chim trời dễ dang bị sa lưới của các nông dân chuyên sống bằng nghề bẫy chim. Nhờ vậy, dân buôn bán chúng tôi cũng kiếm ít tiền, nhưng mỗi năm chỉ bán được mấy tháng, kiếm lời 100.000 – 200.000 đồng/ngày”.

Xôm tụ nhất vẫn là quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Châu Thành A -  Hậu Giang, mỗi ngày có hàng chục người ngồi bán đủ các loại chim “xấu số” vừa bị sụp bẫy, sa lưới dân săn chim. Trung bình mỗi người bày bán từ 100 - 200 con chim các loại.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, với loại "đặc sản" đặc biệt này, người bán tính giá tùy theo con lớn nhỏ, dao động từ 20.000 - 150.000 đồng/con.

Trước "lời kêu cứu" của hàng trăm con chim trời, chính quyền các địa phương cần sớm có biện pháp ngăn chặn, không để các loài chim trời sớm bị diệt vong bởi bàn tay săn bắt của những người dân thiếu ý thức.

 
Nguyễn Hành

Nguyễn Hành

Nguyễn Hành