Hà Tĩnh:

Chú rể cao 1m chia sẻ về cuộc sống với cô dâu xinh đẹp

(Dân trí) - Nói về cuộc sống tương lai bên người vợ xinh đẹp, người đàn ông chỉ cao 1,12m chững chạc nói: “Do sức khỏe yếu nên việc đồng áng em không thể làm được. Em đã bàn với vợ nhờ bố mẹ vay cho ít vốn mở rộng chăn nuôi gà. Chúng em muốn tự chủ về kinh tế để phục vụ cho những dự định khác trong tương lai”.

Gặp đôi vợ chồng "Bạch tuyết và chú lùn" trong đám cưới đặc biệt ở Hà Tĩnh

Như Dân trí đã đưa tin, mấy ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền những bức ảnh về một đám cưới đặc biệt giữa anh Trần Văn Nhật (SN 1988, trú xã Phú Gia, Hương Khê, Hà Tĩnh, chỉ cao 1,12m) và cô dâu cao ráo, xinh đẹp là chị Lê Thị Bé (SN 1992, trú xã Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Để hiểu rõ về cuộc sống và tình yêu của đôi bạn trẻ này, chúng tôi đã vượt chặng đường hơn 100km tới vùng biên giới Việt - Lào (thôn Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê) thăm đôi vợ chồng trẻ.

Số phận không may mắn và nghị lực của chàng tí hon

Đến thôn Phú Lâm, với sự chỉ dẫn của một cán bộ công tác tại Đồn Biên phòng 571, chúng tôi dễ dàng tới được ngôi nhà anh Trần Văn Nhật. Đón khách lạ, anh Nhật vui vẻ ra rót nước mời khách, tự hào khoe anh chính là người đàn ông may mắn trong đám cưới đặc biệt đang lan truyền trên mạng.

Vợ chồng anh Nhật không ngại ngùng khi chia sẻ những thông tin về họ với PV.
Vợ chồng anh Nhật không ngại ngùng khi chia sẻ những thông tin về họ với PV.

Ông Trần Kim Dụ - bố anh Nhật cho biết, anh Nhật sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Lúc mới sinh anh chỉ nặng chưa đầy 1kg, lớn lên thân hình anh nhỏ bé, yếu ớt hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Tuổi trưởng thành, anh chỉ cao bằng cậu học sinh tiểu học với chiều cao 1,12m và cân nặng 27kg.

“Chịu thiệt thòi về hình thể, đi lại khó khăn nhưng từ nhỏ nó đã rất ham học. Cuộc sống của gia đình chỉ phụ thuộc vào nông nghiệp nên không mấy khá giả. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi để lỡ đường học tập của con. Những năm học cấp 1 ở gần nhà còn đỡ, nhưng khi Nhật lên học cấp 2, cấp 3, vợ chồng tôi thay phiên nhau chở con mỗi ngày vượt quãng đường hơn 20km để đến trường huyện” – ông Dụ nói.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh Nhật được gia đình cho vào Sài Gòn học trung cấp tin học. Tốt nghiệp bằng trung cấp, anh trở về quê, được bố mẹ vay mượn, mở cho một quán sửa chữa điện thoại tại xã nhà.

Cuộc sống của anh đang dần ổn định thì cách đây 2 năm, trên đường từ cửa hàng trở về nhà, anh gặp tai nạn bị chấn thương sọ não, gãy sống mũi. Sau quá trình chữa trị ở Hà Nội một thời gian dài, anh dần hồi phục sức khỏe. Trở về nhà vì khó khăn trong việc đi lại nên anh Nhật đã nghỉ việc sửa chữa điện thoại, ở nhà chăn nuôi gà.

Mặc dù thân hình nhỏ bé nhưng nghị lực của anh Nhật khiến nhiều người dân ở đây khâm phục.
Mặc dù thân hình nhỏ bé nhưng nghị lực của anh Nhật khiến nhiều người dân ở đây khâm phục.

“Mỗi năm em nuôi được 4-5 lứa, mỗi lứa khoảng 100 con, bình quân thu nhập mỗi năm khoảng 30 triệu đồng. Gà của em nuôi bằng thức ăn tự nhiên nên dễ bán, cứ đến thời gian xuất chuồng là thương lái đến mua hết” – anh Nhật vừa chăm đàn gà vừa nói.

Mối tình trên mạng và đám cưới cổ tích

Ngoài việc nuôi gà và làm việc vặt trong gia đình, thời gian rảnh rỗi anh Nhật thường lên mạng kết nối, trò chuyện với bạn bè. Và trong những lần trò chuyện trên mạng, cách đây chừng 1 năm, mối lương duyên đã khiến anh và chị Lê Thị Bé gặp nhau.

Qua nhiều lần nói chuyện trên mạng, tình cảm của anh và chị lớn dần, rồi anh quyết định đi gặp mặt chị. Quãng đường từ nhà anh Nhật tới nhà chị Bé thật sự rất vất vả đối với anh. Để vượt quãng đường hơn 100km, anh nhờ bố chở đi gần 20km để tới điểm đón xe buýt, bắt 2 chặng xe nữa mới tới nơi.

Gia đình chị Bé cũng rất hoàn cảnh, bố mất khi chị vừa mới sinh ra, mẹ chị một mình nuôi 7 người con khôn lớn. Những lần anh Nhật tới thăm, gia đình chị rất cảm thông cho hoàn cảnh của anh và đón tiếp vui vẻ.

Gần 1 năm quen nhau, anh Nhật và chị Bé nên duyên vợ chồng.
Gần 1 năm quen nhau, anh Nhật và chị Bé nên duyên vợ chồng.

“Quen anh qua Facebook, nói chuyện nhiều với anh, dần dần em thấy hợp rồi em và anh hẹn gặp nhau. Lúc đầu gặp anh em cũng hơi ngỡ ngàng, dù nhìn ảnh anh trên Facebook thấy anh nhỏ con nhưng khi gặp không ngờ anh bé quá. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm xúc ban đầu gặp gỡ. Rồi em càng cảm phục con người anh và những tình cảm của anh dành cho em nên em đã bất chấp mọi rào cản để yêu anh” – chị Bé ngượng ngùng chia sẻ.

Sau những vất vả đi lại, cảm thông trong cuộc sống, tình yêu của anh Nhật và chị Bé sâu đậm dần, cả 2 quyết định thưa chuyện với 2 bên gia đình xin phép cho anh chị tổ chức đám cưới.

“Trước đây cứ nghĩ cho Nhật học đến nơi đến chốn rồi sau này có cái nghề làm ăn, chứ có bao giờ nghĩ là nó sẽ lấy vợ đâu. Khi nghe con nói cưới vợ gia đình cũng ngỡ ngàng, cũng nghĩ cho gia đình người ta chịu thiệt thòi nhưng họ cũng hiểu và cảm thông với con mình nên 2 gia đình đi lại và thống nhất cho 2 nên duyên vợ chồng” – mẹ anh Nhật thật thà chia sẻ.

Ngày 18/12, ngôi làng vùng biên giới hân hoan chúc tụng cho đám cưới của “nàng Bạch Tuyết” và “chú lùn”. Đám cưới tổ chức với hơn 400 khách mời, bạn bè khắp mọi nơi nghe tin đều đến chúc mừng hạnh phúc cho họ.

Nói về tương lai, anh Nhật bộc bạch chia sẻ “Do sức khỏe yếu nên việc đồng áng em không thể làm được. Em đã bàn với vợ nhờ bố mẹ vay cho ít vốn rồi mở rộng chăn nuôi gà. Chúng em muốn tự chủ về kinh tế để phục vụ cho những dự định khác nữa sau này”.

Chia tay đôi vợ chồng trẻ đầy nghị lực, chúng tôi mong sức mạnh tình yêu sẽ giúp họ gặt hái được nhiều trái ngọt.

Tiến Hiệp