Đà Nẵng:

Chủ cây xăng giải vây xe dù, thóa mạ cảnh sát

(Dân trí) – Vì bảo kê cho xe dù, hai cha con chủ cây xăng dầu Hòa Mỹ đã ra sức ngăn cản lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP Đà Nẵng.

Khoảng gần 10 sáng 8/2, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an TP. Đà Nẵng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xe dù, bến cóc quanh bến xe Trung tâm Đà Nẵng và trên các tuyến đường Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng…

Khi phát hiện xe khách loại 50 chỗ mang BKS 53S-2644 chạy theo hướng Nam – Bắc bỗng dừng lại, đón trả khách ngay trước cây xăng của Công ty CP Xăng dầu Hòa Mỹ (198 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), Thượng úy Nguyễn Thành Long cùng Hạ sĩ Đặng Ngọc Tiến đã đến kiểm tra.

Ông Lịch (áo trắng) và con là ông Sơn có hành vi ngăn cản lực lượng Cảnh sát khi làm nhiệm vụ
Ông Lịch (áo trắng) và con là ông Sơn có hành vi ngăn cản lực lượng Cảnh sát khi làm nhiệm vụ

Tuy nhiên, bất ngờ từ phía trong cây xăng, ông Trần Thanh Lịch (61 tuổi, chủ cây xăng) cùng con trai là Trần Nguyễn Thanh Sơn (31 tuổi) xông ra ngăn cản hai cảnh sát quyết liệt để giải vây cho xe khách 53S-2644 nổ máy bỏ chạy.

Hai cha con ông Lịch ra sức ngăn cản hai cảnh sát làm nhiệm vụ và chửi rủa hai cảnh sát. Ông Lịch dùng tay đánh vào mũ bảo hiểm của Thượng úy Long, còn con ông xông vào giật điện thoại của Hạ sĩ Tiến.

Mặc dù bị thóa mạ nặng nề nhưng 2 cảnh sát Long và Tiến vẫn bình tĩnh khuyên can cha con ông Lịch. Khi lực lượng Cảnh sát trật tự được tăng cường đến để giải quyết, hai cha con ông Lịch vẫn ngoan cố và lớn tiếng chửi lực lượng cảnh sát.

Hai cha con ông Lịch cho rằng xe khách BKS 53S-2644 chỉ vào cây xăng của gia đình để đổ dầu chứ không phải đón, trả khách. Tuy nhiên, qua xác minh của lực lượng Cảnh sát trật tự, xe khách 53S-2644 chạy tuyến TP HCM - Hà Nội, sau khi qua cửa ngõ phía nam TP Đà Nẵng (đã được camera trạm thu phí Hòa Phước ghi lại lúc 9 giờ 10 phút cùng ngày), xe khách này không đi đường tránh Túy Loan – Hải Vân theo quy định mà cố tình chạy vào trung tâm Đà Nẵng để đón trả khách. Theo quy định, xe không có tuyến vào Đà Nẵng thì không được vào trung tâm nên việc 2 chiến sĩ kiểm tra xe là hoàn toàn đúng quy định.

Theo Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Đà Nẵng, cây xăng dầu của Công ty CP Hòa Mỹ từ lâu đã trở thành “điểm nóng” của tình trạng xe dù, bến cóc. Nhiều xe khách khi ra khỏi bến xe đã tấp vào cây xăng này lấy cớ đổ xăng dầu nhưng thực chất là đón khách gây mất an toàn giao thông ngay trước cây xăng và dư luận rất bức xúc.

Sau khi sự việc xảy ra, hai cha con ông Lịch đã được đưa về Công an phường Hòa Minh để tiếp tục điều tra làm rõ.

 Công Bính