TPHCM:

Chơi bờ sông, 3 anh em chết chìm dưới nước

(Dân trí) - Sau khi ăn giỗ ở nhà ngoại, đám trẻ rủ nhau ra bờ sông chơi. Thấy 2 em nhỏ bị trượt chân, chới với kêu cứu giữa dòng nước, Quý liền cố đưa tay kéo các em vào bờ. Tuy nhiên, sức Quý không đủ khiến cả 3 bị cuốn theo dòng nước.

Chơi bờ sông, 3 anh em chết chìm dưới nước - 1

Đến 22h đêm qua, việc tìm kiếm thi thể các em nhỏ gặp nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương.
 
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều tối ngày 3/8 tại khu vực bờ kè Bà Giao (khu phố 5, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM). Nạn nhân được xác định là 3 em nhỏ gồm: Trần Minh Quý (14 tuổi), Trần Minh Trí (8 tuổi) và Trần Ngọc Yến Vy (7 tuổi, đều ngụ tại địa chỉ trên).

 

Vào thời điểm trên, một nhóm gồm 5 đứa trẻ là anh em họ hàng rủ nhau ra bờ sông chơi. Khi nước thủy triều dâng cao Trí, Vy và Quý lội xuống mép sông nghịch nước.

 

Vừa bước xuống, bất ngờ Vy và Trí bị trượt chân xuống chỗ nước sâu. Thấy vậy Quý liền đưa tay cho hai em nắm để kéo em vào bờ. Tuy nhiên, sức Quý không đủ nên bị kéo rơi xuống dòng nước. Cả 3 vẫy vùng rồi từ từ chìm nghỉm.
 
Chơi bờ sông, 3 anh em chết chìm dưới nước - 2

 

Lúc này 2 em nhỏ khác vẫn đứng trên bờ thấy 3 người bị chìm nên chạy về nhà báo cho người lớn. Hàng chục người vội vã chạy ra tìm kiếm đồng thời cấp báo lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp hỗ trợ việc tìm kiếm thi thể các em. Được biết Trí, Vy và Quý là anh em họ của nhau. Cả 3 mới tập trung ở nhà ngoại để ăn đám giỗ, khi rủ nhau ra sông chơi thì gặp nạn.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thủ Đức, lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp của CSGT đường thủy Hiệp Bình Phước đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm, các thợ lặn đã mò thấy thi thể em Trần Minh Trí trong tình trạng chân tay co quắp, môi bầm tím…

 

Do dòng nước chảy xiết nên việc tìm xác 2 em nhỏ còn lại gặp nhiều khó khăn. Đến 22h cùng ngày, việc tìm kiếm vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương .

 

Trung Kiên