Thừa Thiên Huế:

Chợ Tứ Hạ tan hoang sau vụ cháy

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0h30 rạng sáng ngày 16/9 đã làm thiêu rụi gần như toàn bộ các gian hàng khu vực trung tâm và sâu trong khu chợ Tứ Hạ (phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chị Nguyễn Thị Hồng, bán hàng ăn khuya ven khu chợ cho biết: “Vào khoảng hơn 12 giờ khuya, tôi thấy một cột khói lớn màu đen bốc lên từ trung tâm khu chợ nên mới gọi ngay cho lực lượng 114, chỉ gần 5 phút sau thì ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực chính của chợ”.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, CSGT, CSCĐ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an Thị xã Hương Trà đã lập tức có mặt tại hiện trưởng để khống chế ngọn lửa, phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường. Có 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ được điều động. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có mặt kịp thời để chỉ đạo các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ tài sản của tiểu thương. Sau hơn 1 giờ dập lửa, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường vụ cháy sáng nay theo PV ghi nhận, nhiều gian hàng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nặng nhất là nhiều gian hàng đằng sau chợ cháy gần như toàn bộ. Nhiều cánh cửa bằng sắt dưới sức nóng khủng khiếp cũng bị bẻ cong và đổ sụp. Những mặt hàng như vải, hàng mã, dụng cụ nông lâm ngư thì thiệt hại hoàn toàn do chất liệu dễ bắt lửa.

 

Mặt tiền khu chợ
Mặt tiền khu chợ

Chị Nguyễn Thị Bình (trú tại phường Tứ Hạ) hiện là tiểu thương buôn bán gia vị trong khu chợ cho biết, chị nghe tin báo cháy khoảng 1 giờ sáng nay, khi vừa đến nơi thì gian hàng của chị vẫn chưa bị cháy nhưng do ngọn lửa quá lớn nên chị không thể vào để cứu hàng hóa của mình được. Theo chị Bình, trong vụ cháy lần này chị thiệt hại khoảng hơn 200 triệu đồng.

Đứng bên cạnh chị Bình cũng là một chủ gian hàng vải nằm ngay trung tâm khu chợ. Người này buồn bã cho biết tổng thiệt hại ước tính gần cả tỷ đồng vì sắp đến mùa khai trường nên vừa nhập một số lượng lớn vải may mặc cho học sinh nay mất trắng.

Bị mất nhiều nhất trong số này là chị Nguyễn Thị Vinh. Chị Vinh kinh doanh 6 lô hàng với áo quần, hàng hóa, đồ vải… “Mất hết rồi, em có cả hết 6 lô hàng, tất cả hàng hóa, áo quần đều là hàng mới mua về để trữ hàng bán trị giá gần 4 tỷ đồng giờ mà tan tành theo mây khói. Khổ quá trời ơi, ai cứu em với, em chết mất”.

Riêng chị Hồ Thị Sen có 2 lô hàng cũng bị cháy gần hết, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Chị Sen bức xúc cho biết, khi nhận được tin báo cháy chợ chạy xuống thì lửa đã bốc lên. Nhưng tìm đến chỗ đầu ống nước cứu hỏa thì không có nước. Chạy qua tìm bảo vệ chợ cũng không thấy ai trực.

Hiện trường vụ cháy chợ Tứ Hạ với hơn 100 gian hàng bị lửa thiêu rụi

 

Qua thống kê sơ bộ của UBND phường Tứ Hạ sáng 16/9, toàn chợ có tổng 146 kiốt và lô hàng của các tiểu thương đã bị thiêu trụi. Ước tính, thiệt hại gần cả trăm tỷ đồng. Ông Hoàng Thắng, Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ cho biết, khi chợ cháy, ông nhận được tin từ bà con tiểu thương chứ không phải bảo vệ chợ. Riêng việc lâu ngày không sử dụng nên có thể hệ thống vòi nước có hư hỏng, dẫn đến việc chữa cháy chậm. Trước mắt, phường sẽ cố gắng lập chợ tạm gần chợ Tứ Hạ bị cháy để chị em tiểu thương đến buôn bán tạm.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Tứ Hạ.

 

Chợ Tứ Hạ tan hoang sau vụ cháy - 2
Những hình ảnh sau vụ hỏa hoạn tại chợ Tứ Hạ
Những hình ảnh sau vụ hỏa hoạn tại chợ Tứ Hạ
Chợ Tứ Hạ tan hoang sau vụ cháy - 4
Bà con tiểu thương ngóng đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng
Bà con tiểu thương ngóng đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng
Khu vực phía sau gồm nhiều gian hàng nhu yếu phẩm bị thiêu rụi hoàn toàn
Khu vực phía sau gồm nhiều gian hàng nhu yếu phẩm bị thiêu rụi hoàn toàn
Chợ Tứ Hạ tan hoang sau vụ cháy - 7
Tan hoang sau một đám cháy
Tan hoang sau một đám cháy
Đại diện chính quyền địa phương tham gia chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường
Đại diện chính quyền địa phương tham gia chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường
Chợ Tứ Hạ tan hoang sau vụ cháy - 10
Những gì còn sót lại
Những gì còn sót lại

Thành Nhân – Đại Dương