Cho dân xin cây cầu

(Dân trí) - Những ngày sau Tết vẫn còn nhiều thông tin đau buồn và liên quan đến vụ đắm đò ở sông Gianh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch tỉnh Quảng Bình tự đề xuất mức kỷ luật, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ tịch huyện Quảng Trạch tự đề xuất mức kỷ luật, Chủ tịch xã Quảng Hải bé nhất thì bị tạm đình chỉ công tác. Ông lái đò bị khởi tố hình sự.           

Dư luận đang bàn nhiều về việc tự xử của các vị lãnh đạo địa phương. Việc quan trọng nhất hiện nay mà người dân khắp mọi miền đất nước đang lo sợ - sau vụ đắm đò khủng khiếp trên sông Gianh - đó là còn nhiều sông ngòi khắp nơi đang rình rập mạng sống con người. Nhiều vùng sâu vùng xa, miền núi, trẻ em đến trường bằng con đò nhỏ xíu giữa sông sâu, người dân đi lại cũng bằng phương tiện tàu đò đơn sơ và thiếu an toàn.
 
Mỗi khi có tai nạn xảy ra, báo chí lên tiếng, một vài nhà hảo tâm quyên góp xây được cây cầu. Rồi cuộc sống người dân ở những nơi heo hút đó vẫn như cũ, nhiều nơi vẫn đối mặt với thủy thần hằng ngày. Vài cây cầu của lòng từ thiện sao kham nổi một đất nước có địa hình sông ngòi dọc ngang khắp nơi, sao đủ nâng đỡ bước chân của hàng vạn trẻ em nghèo vùng nông thôn đến trường.

Chỉ có xây cầu cho dân thì mới hạn chế tối đa những cái chết oan uổng vì đắm đò. Sau vụ 42 người chết ngày 30 Tết vừa qua, người ta mới giật mình nhớ lại chiếc cầu Quảng Hải đang xây dang dở. Chiếc cầu đó được khởi công từ năm 2003, nhưng vì nhiều lý do khác nhau và vì sự thiếu trách nhiệm của con người nên xây mãi không xong. Gia đình của những người xấu số nhìn những cọc cầu đang phơi nắng mưa mà phẫn uất ai đó. Bởi vì nếu như nó được xây xong thì sẽ không có từng đó mạng người ra đi.

Còn nhiều vùng miền khác, một chiếc cầu nhỏ qua suối thôi cũng không có. Hãy bớt hoang phí, không xây dựng những công trình hoành tráng điểm trang vô bổ, những cơ quan bề thế sang trọng, xin để dành tiền xây cho dân những chiếc cầu.

Lê Chân Nhân