Hà Nội:

Chở bom đi...bán sắt vụn

(Dân trí) - Thấy khối sắt mà 2 nam thanh niên chở đến bán sắt vụn giống bom nên anh Tiến không mua. 2 thanh niên vứt khối sắt lại cách nhà anh Tiến khoảng 15m.

Vụ việc xảy ra hôm 12/2, tại cửa hàng sắt vụn tại xóm 1B, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm.

Thông tin ban đầu cho hay, hồi 18h30 ngày 13/2, anh Phạm Văn Tiến (SN 1981), chủ cửa hàng sắt vụn trên đã đến CA huyện Từ Liêm trình báo vụ việc.

Theo đó, khoảng 14h ngày 12/2, hai nam thanh niên chở một khối sắt dài 1,2m, đường kính 20 đến 25cm, giống hình quả bom đến bán sắt vụn. Anh Tiến thấy giống bom nên không mua.

Bị từ chối, hai thanh niên quay ra, mang khối sắt trên để tại bãi đất cách nhà anh Tiến khoảng 15m rồi bỏ đi.

Công an huyện Từ Liêm đã phối hợp với Huyện đội, Binh chủng công binh làm các thủ tục thu giữ, xử lý đưa về nơi quy định an toàn.

Tiến Nguyên