Chìm ghe ở Bạc Liêu, nhiều người may mắn thoát kịp ra ngoài

(Dân trí) - Sáng ngày 6/8, một chiếc ghe chở vôi bột bất ngờ bị chìm khi đang lưu thông trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau, thuộc địa phận TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Thông tin ban đầu cho biết, sáng sớm ngày 6/8, chiếc ghe mang BKS ST-02647, do anh Võ Điền Trung (ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) làm chủ, chở vôi bột lưu thông trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau hướng từ tỉnh Sóc Trăng về tỉnh Bạc Liêu.

Khi đi đến đoạn kênh xáng thuộc địa bàn phường 2 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) thì bất ngờ chiếc ghe bị chìm. Những người trên ghe cũng kịp thời thoát ra ngoài.

Chìm ghe ở Bạc Liêu.

Ghi nhận của PV Dân trí, chiếc ghe bị chìm nằm ngay giữa ngã 3 kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau giáp với kênh 30/4, cách cầu Võ Thị Sáu (nối phường 3 với phường 2) khoảng 200m. Hiện trạng cho thấy, nửa thân ghe phía sau bị chìm hẳn xuống kênh, phần đầu nổi lên trên, mũi hướng về kênh 30/4.

Chiếc ghe bị chìm trên kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau, nhìn từ cầu Võ Thị Sáu, cách đó khoảng 200m.
Chiếc ghe bị chìm trên kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau, nhìn từ cầu Võ Thị Sáu, cách đó khoảng 200m.

Theo chủ ghe, trên ghe lúc bị chìm có 2 người và chở khoảng 100 tấn vôi bột. Số vôi này được chở từ TPHCM về tiêu thụ ở Bạc Liêu thì gặp sự cố. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

Qua nhận định ban đầu của người dân địa phương, nhiều khả năng ghe bị chìm là do nước cạn và gặp phải chướng ngại vật dưới kênh.

Chìm ghe ở Bạc Liêu, nhiều người may mắn thoát kịp ra ngoài - 2
Chiếc ghe chở hơn trăm tấn vôi bột và rất may không thiệt hại về người.
Chiếc ghe chở hơn trăm tấn vôi bột và rất may không thiệt hại về người.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Bạc Liêu đã đến hiện trường để ghi nhận, phối hợp chủ ghe tìm phương án xử lý sự cố.

Cho đến hơn 10h sáng nay, chiếc ghe bị chìm vẫn còn nằm dưới kênh. Nhiều khả năng trong ngày hôm nay mới có thể “giải cứu” được chiếc ghe này.

Huỳnh Hải