Chiến sỹ cảnh sát bất ngờ khi nhận thư cảm ơn của cụ già 77 tuổi

(Dân trí) - “Tôi nghĩ đó là việc cần phải làm, bất cứ ai cũng sẽ hành động như thế. Hơn nữa, sự việc xảy ra cũng khá lâu nên khi nhận được thư của cụ Tám, tôi rất bất ngờ”, Trung úy Phạm Văn Cường chia sẻ.

Đại tá Thái Khắc Thống – Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa nhận được lá thư của cụ Lê Hồng Tám (SN 1940, trú xã Yên Sơn, Đô Lương) gửi, cảm ơn Trung úy Phạm Văn Cường.

Lá thư ông Lê Hồng Tám gửi Công an huyện Đô Lương cảm ơn Trung úy Phạm Văn Cường đã giúp đỡ khi ông bị nạn
Lá thư ông Lê Hồng Tám gửi Công an huyện Đô Lương cảm ơn Trung úy Phạm Văn Cường đã giúp đỡ khi ông bị nạn

“Khi cụ Tám gửi thư, đơn vị mới biết việc làm của đồng chí Cường. Trong buổi giao ban đầu tuần, chúng tôi đã biểu dương đồng chí Cường trước toàn đơn vị và đã gửi hồ sơ đề nghị các cơ quan cấp trên khen thưởng hành động vì dân phục vụ của đồng chí Cường”, Đại tá Thống nói.

Trong thư, cụ Tám cho biết, ngày 3/6, cụ bị tai nạn giao thông, nằm ngất bên đường và được Trung úy Cường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi sức khỏe của cụ tạm ổn, Trung úy Cường đã liên hệ với người thân đến bệnh viện, gửi xe đạp của cụ Tám ở nhà người quen rồi mới về đơn vị làm việc.

“Đây là một cử chỉ, một hành động tốt, một đạo đức tốt của người công an nhân dân”, cụ Tám viết.

Trung úy Phạm Văn Cường: Đó là một việc làm bình thường mà bất kỳ người dân hay chiến sỹ công an nào cũng sẽ làm như thế khi gặp người bị nạn
Trung úy Phạm Văn Cường: Đó là một việc làm bình thường mà bất kỳ người dân hay chiến sỹ công an nào cũng sẽ làm như thế khi gặp người bị nạn

Trao đổi với PV Dân trí, Trung úy Phạm Văn Cường cho biết, anh hết sức bất ngờ khi được đơn vị thông báo về bức thư của cụ Lê Hồng Tám.

“Sự việc diễn ra cũng khá lâu. Hơn nữa, không phải tôi mà bất cứ người dân hay cán bộ chiến sỹ công an nào trong trường hợp đó cũng sẽ hành động như thế. Thấy người bị nạn mình không thể không cứu giúp”, Trung úy Phạm Văn Cường chia sẻ.

Vào sáng ngày 3/6, Trung úy Cường đi từ đơn vị đến Bệnh viện đa khoa Đô Lương có công việc. Khi đến khu vực công viên Vườn Xanh (thị trấn Đô Lương), Trung úy Phạm Văn Cường phát hiện cụ Lê Hồng Tám nằm bất động, bị thương ở đầu và tay, máu ra nhiều.

Trung úy Cường vẫy một ô tô xin đi nhờ rồi bế cụ Tám lên xe, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cụ Tám bị ngã, rách da trán, phải khâu gần 10 mũi, nhiều vết xây xước ở tay, người cũng được xử lý. Khi cụ hồi tỉnh, Trung úy công an gọi điện cho 1 người thân của cụ Tám tới chăm sóc rồi mới yên tâm trở về đơn vị.

Trung úy Phạm Văn Cường hiện công tác tại Đội hình sự, Công an huyện Đô Lương
Trung úy Phạm Văn Cường hiện công tác tại Đội hình sự, Công an huyện Đô Lương

“Sau đó ít ngày, tôi gọi điện hỏi thăm thì biết cụ đã bình phục và được đón về nhà nên cũng rất yên tâm. Công việc cứ cuốn đi nên cũng không còn nhớ tới nữa cho đến khi nhận được thư của cụ. Tôi nghĩ đó là việc làm rất bình thường mà mình nên làm nên cũng không báo cáo đơn vị hay nói với ai. Nay nhận được thư cảm ơn của cụ tôi bất ngờ nhưng cũng rất vui”, Trung úy Cường cho biết.

Hiện, Trung úy Phạm Văn Cường đang công tác tại đội Hình sự - Công an huyện Đô Lương.

Hoàng Lam