TPHCM:

Chen chân mua dưa hấu khắc chữ

(Dân trí) - Những đôi tay khéo léo của nhóm thợ mộc quê ở Nam Định đã giúp hàng dưa hấu ở gần ngã ba đường Phan Văn Trị - Thống Nhất bán “đắt như tôm tươi”.

Chen chân mua dưa hấu khắc chữ
Vào TPHCM sinh sống 13 năm cũng là 13 mùa tết nhóm thợ mộc quê ở Nam Định mở dịch vụ khắc chữ lên dưa hấu. Các anh bắt đầu khắc từ 23 tới 29 tháng Chạp, riêng năm nay đến 28 tháng Chạp.
 
Chen chân mua dưa hấu khắc chữ
Trong khi các hàng trái cây bên cạnh vắng khách thì tiệm dưa hấu số 220 Thống Nhất (Q. Gò Vấp) luôn đông khách nhờ dịch vụ khắc dưa.
 
Chen chân mua dưa hấu khắc chữ

Những hình ảnh được khách hàng chuộng nhất là chữ Phúc, long phụng, cá chép, tùng - cúc - trúc - mai...
 
Chen chân mua dưa hấu khắc chữ
Công khắc dưa hấu là 25.000 đ/trái nhưng hai ngày cuối (27-28 tháng Chạp) giá sẽ đội lên 50.000 đ/trái. 
 
Không khí mua bán tấp nập ở hàng dưa hấu làm náo nhiệt một đoạn đường Thống Nhất.

Không khí mua bán tấp nập ở hàng dưa hấu làm náo nhiệt một đoạn đường Thống Nhất.
 
Hồng Nhung